Con ruồng bỏ mẹ già trong giá rét vì… sợ trách nhiệm

Cho rằng trách nhiệm nuôi mẹ già là của vợ chồng anh cả, ông Bộ cùng vợ đã chở cụ Phiếu về nhà ông Thống dưới cái lạnh như cắt vào da thịt lúc tờ mờ sáng vào mùng 8 Tết và để mẹ trước ngõ.
Con ruồng bỏ mẹ già trong giá rét vì… sợ trách nhiệm - ảnh 1

Hiện cụ Phiếu đang ở cùng với chị gái và anh rể đã hơn 80 tuổi.

Thời gian gần đây, tại các thôn Bình Đức (xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định), Tân Nghi (xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn), Đại Chí (xã Tây An, huyện Tây Sơn), thôn An Dõng (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn), người dân xôn xao trước thông tin người con đang tâm bỏ rơi mẹ già giữa trời lạnh lúc tờ mờ sáng vì…sợ trách nhiệm.

Từ nguồn tin trên, chúng tôi tìm đến thôn Đại Chí, xã Tây An để tìm hiểu thực hư sự việc. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Cụ Nguyễn Thị Phiếu (77 tuổi, nạn nhân của sự việc trên) sinh được 3 người con, đó là ông Nguyễn Ngọc Thống (56 tuổi, hiện ở thôn An Dõng), ông Nguyễn Ngọc Sáu (48 tuổi, hiện ở thôn Tân Nghi), ông Nguyễn Ngọc Bộ (45 tuổi, hiện ở thôn Bình Đức). 

Trước đây, cụ Phiếu thuộc diện hộ nghèo và sinh sống tại đội 9, thôn Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ. Tuy nghèo nhưng cả đời mình, cụ Phiếu lo làm ăn cật lực nuôi nấng con cái khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con rồi chia mỗi người một mảnh đất mà cụ dành dụm để các con an cư. Thương con nên cụ vẫn sống một mình với thửa đất còn lại vì không muốn phiền hà đến con cháu. Nếu sự việc chỉ dừng lại tại đó, chắc cụ sẽ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên, vào năm 2011, khi người con trai cả của cụ (ông Thống – PV) đề nghị nuôi dưỡng và giao lại phần đất đai của cụ cho ông thì một số người con không đồng ý. Nhưng cuối cùng, cụ Phiếu đành chấp thuận và làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ cho con.

Con ruồng bỏ mẹ già trong giá rét vì… sợ trách nhiệm - ảnh 2

Cụ Nguyễn Thị Phiếu

Từ ngày về ở chung, vợ chồng ông Thống thường gửi cụ cho họ hàng, anh em thân thích chăm nom giúp với lý do “làm ăn xa”. 

Cho đến hôm mùng 7 Tết âm lịch (ngày 7.2.2014), ông Bộ - người con trai út của cụ - lên nhà và bảo cụ tìm giúp sổ hộ khẩu thì giữa chị dâu em chồng đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ, người con dâu nhờ người chở mẹ xuống nhà người con út.

Không đồng ý với lý do trách nhiệm nuôi mẹ già là của vợ chồng anh cả, ông Bộ cùng vợ đã chở cụ Phiếu về nhà ông Thống dưới cái lạnh như cắt vào da thịt lúc tờ mờ sáng vào mùng 8 Tết và để mẹ trước ngõ. 

Nhờ có sự giúp đỡ của người dân địa phương, cụ Phiếu được sưởi ấm và đưa về nhà ông Thống. Song sáng hôm sau, gia đình ông Thống lại chở mẹ về nhà chị gái của cụ Phiếu, là cụ Nguyễn Thị Tâm (ở thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn) để tá túc.

Chị Nguyễn Thị Lệ, một người dân ở thôn Đại Chí, bức xúc: “Tài sản, đất đai bà Phiếu đã chia đều cho các con, người thì xây nhà, người thì bán đất để mưu sinh mà giờ lại đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ già – người đã cất công nuôi dạy khôn lớn - đang ở tuổi già thì thật là đáng trách”. 

Để xác thực thông tin trên, chúng tôi tìm đến bà Phan Thị Ảnh (64 tuổi, ở thôn An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn), người được cho là đưa cụ Phiếu vào nhà và sưởi ấm. 

Bà Ảnh khẳng định: Đúng là có sự việc người con trai út đang tâm bỏ rơi mẹ già ngoài trời lạnh vào gần 4h sáng mùng 8 Tết âm lịch. Lúc vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng rồ ga trước nhà, tưởng có ai mua đồ sớm nên tính mở cửa thì nghe tiếng thì thào: “Bảy ơi Bảy, mở cửa cho bà vào với con, bà lạnh lắm”. Nghe vậy, tôi liền mở cửa thì thấy cụ Phiếu người co ro, ướt sũng trong đêm sương lạnh. Hoảng hốt, vợ chồng tôi đưa cụ vào nhà rồi đắp mền, đốt lửa sưởi ấm. Sau đó, tôi đi gọi con dâu cụ đón về.

Trình bày lại sự việc với chúng tôi, cụ Phiếu giàn giụa nước mắt: “Từ ngày tôi về ở với chị gái, chẳng đứa con nào hỏi thăm mẹ được một câu. Vợ chồng đứa lớn thì dắt nhau vào Sài Gòn, vợ chồng hai đứa còn lại thì không ngó ngàng. May còn chị gái, các cháu thương tình đón nhận về nuôi…”  

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Bá Sơn, Trưởng thôn Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ (Thị xã An Nhơn), xác nhận: Trước đây, cụ Phiếu sinh sống tại địa phương nhưng cách đây 3 năm, ông Thống có cam kết với chính quyền địa phương sẽ nuôi dưỡng mẹ già đến suốt đời khi được chuyển QSDĐ. Từ đó cho đến nay, cụ Phiếu đã cắt khẩu tại địa phương và nhập khẩu theo gia đình ông Thống. Sự việc trên chúng tôi chỉ nghe qua nhưng vì cụ không còn sống tại địa phương nên chưa rõ sự tình.

Còn ông Nguyễn Đình Ngưu, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, thì cho rằng: Đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa nghe qua sự việc các con trai đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ già, bỏ rơi bà cụ giữa đêm lạnh.

Được biết, đến chiều ngày 22.2, bà Phiếu vẫn chưa được người con nào dẫn cụ về chăm nom, phụng dưỡng tuổi già. Trước những thông tin khiến dư luận địa phương xôn xao, mong rằng cơ quan chức năng và các Hội, đoàn thể địa phương cần sớm vào cuộc, xác minh làm rõ hành vi vô trách nhiệm của những người con đối với mẹ già, để có hưởng giải quyết hợp lý.  

Theo báo Bình Định

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !