Có thật dân phòng lại đánh người chảy máu?

Lãnh đạo địa phương khẳng định không có việc lực lượng dẹp lòng lề đường P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM dùng dùi cui bay đánh người và giằng co, xô xát khiến một tiểu thương bị chảy máu đầm đìa.
Có thật dân phòng lại đánh người chảy máu? - ảnh 1
Vì muốn giữ lại tài sản nên chị Đông đã giữ lại con dao và chiếc bàn (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống gần khu chợ Hoàng Ngọc Phách, đường Phú Thọ Hòa (P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú), vào chiều ngày 24/12, trong quá trình làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường tại đây, lực lượng chức năng đã ghé vào kiểm tra gian hàng của chị Nguyễn Thị Đông (sn 1979).

Thấy gian hàng của chị Đông lấn chiếm lòng lề đường, tổ công tác tiến hành tạm giữ các tang vật vi phạm của chị Đông, trong đó có chiếc bàn bán trái cây và con dao. Song chị Đông đã giằng lại nên dẫn đến giằng co giữa 2 bên. Trong lúc này, con dao đã vô tình cứa phải tay chị Đông khiến máu chảy ra đầm đìa.

Nhìn thấy sự việc lúc đó, nhiều người dân đã kéo đến làm huyên náo một góc chợ và hô hoán “dân phòng đánh người”.

Có thật dân phòng lại đánh người chảy máu? - ảnh 2
Chị Đông với bàn tay máu đầm đìa vào ngày 24/12

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Infonet, ông Nguyễn Hùng Vương, Chủ tịch UBND P. Tân Phú Hòa khẳng định không có chuyện lực lượng chức năng đánh người, chỉ là sự cố do chị Đông cố tình giằng co với lực lượng làm trật tự.

“Ngay sau khi có thông tin chị Đông chảy máu, tôi đã cử y tế phường đến băng bó vết thương nhưng chị Đông vẫn một mực từ chối hợp tác. Thiếu úy công an Lê Thái Ngọc lúc đó ở bên đường, cách sạp của chị Đông khoảng vài chục mét chạy qua khuyên nhủ nhưng chị Đông đã không nghe. Chỉ đến khi tổ công tác rút đi, chị Đông mới đồng ý đến khám tại phòng khám đa khoa Nét Vạn Phúc”, ông Vương nói.

Vào khoảng 11h trưa ngày 25/12, chị Đông và chồng có đến Công an P. Phú Thọ Hòa và thừa nhận hoàn toàn không có ai đánh chị.

PV Infonet đã có cuộc trao đổi với chị Đông tại nhà riêng của mình vào ngày 26/12, chị Đông cho biết, gia đình cũng đã đến làm việc với công an phường. Về những vết thương trên tay, chị Đông hoàn toàn không có nguyện vọng bồi thường gì. Song, chị mong muốn vẫn được bày bán hàng trên vỉa hè vì chi phí thuê mặt bằng rất cao.

Ông Vương cho biết thêm: “Ở phường nào cũng vậy thôi, người dân kinh doanh buôn bán trên vỉa hè cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Chúng tôi cũng hiểu điều đó nhưng buôn bán sao cho hợp lý để không ảnh hưởng đến người đi đường. Nếu không những người dân không buôn bán lại phản ánh lên rồi nói chính quyền bất lực trong việc bảo vệ trật tự đô thị”.

“Ngay cả khi sự việc này xảy ra, chúng tôi vẫn cho lực lượng đi làm nhiệm vụ. Bởi nếu một ngày lực lượng ngừng làm việc là người dân lại bùng ra đường buôn bán, mất trật tự”, ông Vương nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an P. Phú Thọ Hòa điều tra và làm rõ.

Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.