Cô gái từ chối hẹn hò vì người đàn ông lười thăm con riêng sau khi li hôn vợ

Tập 365 chương trình Hẹn ăn trưa thu hút khán giả bởi phản ứng của nữ chính khi từ chối hẹn hò với người đàn ông. Lý do cô không bấm nút là bởi 2 tháng anh mới về nhà thăm con riêng một lần.

 

Anh Trung, chị Trang tại chương trình Hẹn ăn trưa. 


Nhân vật chính trong tập này là anh Phạm Toàn Trung (SN 1985, TP. HCM) và chị Nguyễn Thu Trang (SN 1991, TP.HCM). 

Anh Trung đang làm quản lý công trình xây dựng tại TP. HCM. Anh thú nhận từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ do thiếu tinh tế. "Lo lắng cơm áo gạo tiền, bận rộn công việc nên tôi thường xuyên xa nhà. Tôi cũng chưa đủ tinh tế, không chăm sóc được gia đình, vợ con”. Hiện con trai 13 tuổi đang ở cùng vợ cũ của anh Trung.

Chị Trang bày tỏ quan điểm không ngại hẹn hò với người đàn ông đã từng có gia đình. 9X cho rằng người đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân sẽ biết trân trọng và chín chắn hơn ở cuộc hôn nhân lần thứ 2. Mẫu người đàn ông lí tưởng Trang mong muốn là người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, lạc quan, có chí hướng và biết điểm dừng mỗi khi uống bia rượu.

Với công việc ổn định, anh Trung tự tin mình hoàn toàn có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Song, anh cũng tự nhận mình không phải là người khéo ăn nói. Sau khi li hôn vợ, anh cũng đã có gặp gỡ một vài người phụ nữ khác nhưng cũng chưa đi tới đâu. “Không ai là người hoàn hảo cả", anh Trung nói.

Cuộc nói chuyện cởi mở, sẵn sàng bày tỏ quan điểm cá nhân giữa anh Trung và chị Trang thu hút người xem. 

Mở đầu chương trình, MC Tô Nhi A đùa vui khi cho rằng chị Trang làm bên xử lý nước thải, vệ sinh môi trường là quá phù hợp với công việc xây dựng của Trung. Hai người kết hợp lại sẽ có một công việc hoàn hảo. Bạn thân của Trang khi được MC mời đưa ra nhận xét cũng đã nhanh chóng "chốt luôn" cuộc hẹn hò này giúp cô bạn. 

   

Kết thúc chương trình, cả anh Trung và chị Trang đều không bấm nút hẹn hò.


 
  Tuy nhiên, khi kết thúc chương trình, cả anh Trung và chị Trang đều không bấm nút. Xuyên suốt cuộc nói chuyện cả hai dường như không có tiếng nói chung.

Khi chương trình đưa ra câu hỏi: "Ngày sinh nhật bạn gái, cô ấy nói muốn đi du lịch nước ngoài tốn nhiều tiền mà bạn đang kẹt tiền, bạn sẽ làm gì và nói gì với cô ấy?".

 
Anh Trung thẳng thắng trả lời sẽ tìm một địa điểm trong nước phù hợp để thuyết phục bạn gái đi chơi cùng. Vài năm sau khi có đủ khả năng về kinh tế sẽ đi du lịch nước ngoài. Anh nhìn nhận thực tế: "Hiện bây giờ chưa có đủ tiền, nếu cố gượng ép để đi thì sẽ không vui".

Chị Trang ngay lập tức phản ứng trước cách xử lý của anh Trung. Dù đồng ý là không nhất thiết phải đi du lịch nước ngoài, nhưng chị Trang cho rằng anh Trung nên tìm hiểu xem bạn gái thích đi đâu, để tâm tới mong muốn của bạn gái chứ không nên vội từ chối. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lý do chị Trang không bấm nút "hẹn ăn trưa" với anh Trung là do anh tiết lộ thời gian anh về thăm con riêng của mình.

Dù sống không xa con và vợ cũ, nhưng thường 2 tuần và thậm chí tới 2 tháng anh Trung mới sang thăm con trai. Điều đó đã khiến chị Trang không đồng ý. 

"Tôi là một người rất yêu trẻ con. Mới đầu anh Trung nói rất yêu thương con của anh ấy. Nhưng sau anh cho biết tận 2 tháng anh mới gặp con 1 lần thì khoảng thời gian đó quá dài", chị Trang nói.

Cũng không bấm nút hẹn hò, khi chị Trang đưa ra lí do từ chối, anh Trung đưa ra lời giải thích cho hành động ít về thăm con trai của mình sau khi li hôn: “Quan điểm của Trang vậy là sai rồi. Đàn ông thương con ít thể hiện ra bên ngoài. Con ở đâu cũng được, ở với ai cũng được, miễn sao chăm sóc cho con thật tốt. Đàn ông không phải cứ thể hiện ra ngoài mới là nhớ con, thương con". 

Tuy không kết đôi được với nhau nhưng cuộc nói chuyện thẳng thắn, cởi mở giữa anh Trung và chị Trang đã giúp cả hai nhìn nhận lại bản thân để có chất lượng cuộc sống tốt hơn, có những mối quan hệ tốt hơn sau này. 

   Lam Giang  

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !