Quyết định ly hôn vì đi chơi không thấy nhớ chồng

"Được như bây giờ, tôi không thể hạnh phúc hơn", người phụ nữ thốt lên sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ kéo dài 10 năm.

 Stephanie đi du lịch cùng bạn bè ở Hy Lạp. Ảnh: Mirror
Nhân kỷ niệm sinh nhật, Stephanie cùng những người bạn thân đi du lịch ở Kefalonia (Hy Lạp). Cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời, thoát khỏi những căng thẳng và áp lực của cuộc sống. Khi đang thư giãn bên hồ bơi, trò chuyện cùng bạn bè, cô chợt nhận ra sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm của mình.

"Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra những đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình. Ý nghĩ về nhà với chồng thật kinh khủng với tôi. Tôi thực sự nhớ những đứa con nhưng không hề nhớ tới chồng chút nào. Tôi thấy mình đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời mình. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm một điều gì đó", cô chia sẻ.

Nhớ lại chuyện cũ, cô nhận ra rằng đã từ lâu cô không còn yêu chồng nữa. Cô đã đưa ra quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ, kéo dài 10 năm này, theo Mirror.

 

Stephanie vui vẻ hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn sau khi ly hôn. Ảnh: Mirror

Trở về nhà sau chuyến đi, người phụ nữ đến từ Liverpool (Anh) ngay lập tức yêu cầu chồng ly hôn. Phản ứng của người chồng thờ ơ khiến cô càng tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng.

"Kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm là cơ hội để tôi lột xác hoàn toàn", cô nói.

Sau khi chia tay, Stephanie tập trung chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cô giảm cân, tập thể dục tại nhà và thay đổi chế độ ăn uống của mình.

Sáu tháng sau khi ly hôn, cô gặp người đàn ông có tên David Baldwin khi đi tập thể dục và rồi 2 người nên duyên với nhau. Hiện tại, Stephanie cho rằng "mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy".

Cô tâm sự: "Nếu không có kỳ nghỉ đó, tôi vẫn bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đau khổ, với người đàn ông mà tôi không còn yêu. Được như bây giờ, tôi không thể hạnh phúc hơn".

Ly hôn là một trong những quyết định lớn của các cặp vợ chồng. Mối quan hệ nào cũng có những khúc mắc. Do vậy, trước khi đưa ra quyết định lớn, bạn nên cân nhắc thật kỹ, tự trả lời những câu hỏi theo lời khuyên của Brian Galbraith, Luật sư Gia đình và Ly hôn ở Ontario (Canada), dưới đây:

Bạn đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân chưa? 
Điều cụ thể nào có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn?
Hình dung cuộc sống khi không có chồng ở bên. Liệu bạn sẽ hạnh phúc hơn, nếu không có người ấy?
Bạn còn yêu chồng của mình không?
Lo lắng lớn nhất của bạn khi kết thúc cuộc hôn nhân là gì?
Chuyện ly hôn có hủy hoại hình ảnh bản thân của bạn không?
Việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào?
Bạn đã chuẩn bị tài chính cho việc ly hôn chưa?
Làm thế nào để tránh lặp lại sai lầm tương tự?

   Hoàng Dung  

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !