Chùm ảnh của những nhiếp ảnh gia đặc biệt
Họ ghi lại chân thực những hình ảnh của cuộc sống thường nhật, những khám phá mới mẻ về những khía cạnh khác của bản thân và giúp cộng đồng có cái nhìn đầy đủ hơn về những góc khuất trong tâm hồn họ, những người nhiễm HIV, chuyển giới...
Triển lãm ảnh Một tôi khác vừa chính thức khai mạc chiều tối qua 12/9, tại Nhà bát mái, Công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điều đặc biệt là gần 120 bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm không phải là của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Chủ nhân của các bức ảnh là những người tưởng chừng như không bao giờ chụp được ảnh như người khiếm thị, người bán hàng rong, người nông dân; là những người không bao giờ dám thừa nhận mình như người có H, người chuyển giới, song tính, đồng tính.
Đúng như tên gọi của Triển lãm, đó không chỉ là những bức ảnh đơn thuần mà ở đó người xem có thể bắt gặp một Tôi khác mới mẻ, mạnh mẽ, tự tin, tự chủ, học hỏi… Khác hoàn toàn với một Tôi đau lòng và mặc cảm trước con mắt phán xét và kỳ thị của nhiều người; khác hoàn toàn với một Tôi từng nghiện ma túy, khuyết tật, nghèo, tệ nạn...
Triển lãm là cách Tôi nhìn cuộc đời tôi và để bạn hiểu được cuộc sống đẹp đẽ trong sự đa dạng. Những định kiến của người đời không ngăn cản tôi sống mạnh mẽ, tự vươn lên làm chủ cuộc đời mình.
Một Tôi khác là những gì rất đời ở họ, những vui, buồn, thay đổi và thành quả. Những khó khăn và vượt qua khó khăn, những chia sẻ của những người giống hay không giống mình nhưng đều muốn chia sẻ và chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Triển lãm là thành quả của 15 nhóm người thiệt thòi trong xã hội, sau bốn tháng làm việc, với sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội dân sự để đưa tới công chúng những hình ảnh gần gũi nhất, chân thực nhất và do đó đẹp nhất, về cuộc sống của Tôi, những khát vọng đâu đó gửi gắm, những tâm tư ẩn chứa, và những thay đổi khi có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội.
Trong một không gian mở được thiết kế hiện đại, mới lạ, các nhóm chủ đề của ảnh cũng là các khía cạnh khác của Tôi. Đó là Tôi mạnh mẽ với những định kiến tiêu cực với người có H, khuyết tật, hay nghiện ma túy không ngăn cản được Tôi vươn lên sống tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Đó là Tôi yêu thương cảm thông, san sẻ, tương trợ trong một thế giới tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tràn đầy yêu thương. Đó là Tôi chia sẻ, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tôi và cộng đồng tự chủ, cùng nhau cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
Tôi học hỏi với những lớp học kĩ năng được cung cấp bởi các tổ chức xã hội dân sự giúp tôi có thêm kiến thức để cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần. Một Tôi là Tôi với khát vọng lớn nhất là được sống là chính mình. Dù đối mặt với nhiều kỳ thị, tôi vẫn sống và yêu thương. Tôi muốn được sống và được tôn trọng là chính mình.
Tôi tự chủ để mỗi ngày cải thiện cuộc sống vật chất của mình và gia đình. Những thay đổi dù nhỏ cũng là những viên gạch đầu tiên chắc chắn cho cuộc sống tự chủ. Đó là Tôi tự tin, đã không còn e ngại khi nói về sức khỏe tình dục, hay cùng chia sẻ công việc nhà. Điều này giúp tôi thêm hiểu biết và khỏe mạnh.
Hay Tôi có thể. Mọi người thường nghĩ tôi khiếm thị thì sẽ không thể chụp ảnh được. Nhưng điều «không thể» ấy đã trở thành «có thể» khi bạn xem các bức ảnh tôi chụp, những bức ảnh có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên và thích thú với khám phá mới của bản thân về những gì không thể – có thể.
Chủ nhân của các bức ảnh là những người tưởng chừng như không bao giờ chụp được ảnh như người khiếm thị, người bán hàng rong, người nông dân; là những người không bao giờ dám thừa nhận mình như người có H, người chuyển giới, song tính, đồng tính.
![]() |
Cắt băng khai mạc Triển lãm Một tôi khác |
Đúng như tên gọi của Triển lãm, đó không chỉ là những bức ảnh đơn thuần mà ở đó người xem có thể bắt gặp một Tôi khác mới mẻ, mạnh mẽ, tự tin, tự chủ, học hỏi… Khác hoàn toàn với một Tôi đau lòng và mặc cảm trước con mắt phán xét và kỳ thị của nhiều người; khác hoàn toàn với một Tôi từng nghiện ma túy, khuyết tật, nghèo, tệ nạn...
Triển lãm là cách Tôi nhìn cuộc đời tôi và để bạn hiểu được cuộc sống đẹp đẽ trong sự đa dạng. Những định kiến của người đời không ngăn cản tôi sống mạnh mẽ, tự vươn lên làm chủ cuộc đời mình.
Một Tôi khác là những gì rất đời ở họ, những vui, buồn, thay đổi và thành quả. Những khó khăn và vượt qua khó khăn, những chia sẻ của những người giống hay không giống mình nhưng đều muốn chia sẻ và chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
![]() |
Triển lãm là thành quả của 15 nhóm người thiệt thòi trong xã hội, sau bốn tháng làm việc, với sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội dân sự để đưa tới công chúng những hình ảnh gần gũi nhất, chân thực nhất và do đó đẹp nhất, về cuộc sống của Tôi, những khát vọng đâu đó gửi gắm, những tâm tư ẩn chứa, và những thay đổi khi có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội.
Trong một không gian mở được thiết kế hiện đại, mới lạ, các nhóm chủ đề của ảnh cũng là các khía cạnh khác của Tôi. Đó là Tôi mạnh mẽ với những định kiến tiêu cực với người có H, khuyết tật, hay nghiện ma túy không ngăn cản được Tôi vươn lên sống tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Đó là Tôi yêu thương cảm thông, san sẻ, tương trợ trong một thế giới tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tràn đầy yêu thương. Đó là Tôi chia sẻ, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tôi và cộng đồng tự chủ, cùng nhau cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
![]() |
Tôi học hỏi với những lớp học kĩ năng được cung cấp bởi các tổ chức xã hội dân sự giúp tôi có thêm kiến thức để cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần. Một Tôi là Tôi với khát vọng lớn nhất là được sống là chính mình. Dù đối mặt với nhiều kỳ thị, tôi vẫn sống và yêu thương. Tôi muốn được sống và được tôn trọng là chính mình.
Tôi tự chủ để mỗi ngày cải thiện cuộc sống vật chất của mình và gia đình. Những thay đổi dù nhỏ cũng là những viên gạch đầu tiên chắc chắn cho cuộc sống tự chủ. Đó là Tôi tự tin, đã không còn e ngại khi nói về sức khỏe tình dục, hay cùng chia sẻ công việc nhà. Điều này giúp tôi thêm hiểu biết và khỏe mạnh.
Hay Tôi có thể. Mọi người thường nghĩ tôi khiếm thị thì sẽ không thể chụp ảnh được. Nhưng điều «không thể» ấy đã trở thành «có thể» khi bạn xem các bức ảnh tôi chụp, những bức ảnh có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên và thích thú với khám phá mới của bản thân về những gì không thể – có thể.
T.Huyền - Ảnh: H.Trần
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm
Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.
Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học
Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.