Chôn thuốc sâu dưới đất: Về thôn quả phụ

“Theo thống kê chưa đầy đủ, khi nhà máy Nicotex Thanh Thái hoạt động tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, thì tại xã giáp ranh, Yên lâm, đã có 120 người mắc căn bệnh ung thư”, ông Nguyễn Văn Chỉ, phó chủ tịch UBND xã Yên Lâm (Yên Định- Thanh Hóa) cho biết.
Xóm “quả phụ” vì ung thư

Nằm cách nhà máy Nicotex Thanh Thái chưa đầy 1km là thôn Cao Khánh (xã Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa). Những năm gần đây, số lượng người chết vì ung thư ngày càng nhiều. Những người chết vì ung thư chủ yếu là đàn ông, trụ cột gia đình. Họ để lại gánh nặng trên vai những người vợ bé nhỏ, một mình gồng gánh nuôi cả gia đình.

Chôn thuốc sâu dưới đất: Về thôn quả phụ - ảnh 1
Những thùng phi thuốc sâu của công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn dưới lòng đất được người dân xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (Cẩm Thủy), Yên Tâm (Yên Định) " khai quật" lên

Con đường liên thôn gần 50m nhưng có tới 5 quả phụ. Chồng ra đi vì ung thư, các chị phải gồng gánh nuôi các con nhỏ. Người dân nơi đây vẫn gọi là xóm quả phụ vì ung thư. Và trong cùng một thời điểm, có ba người cùng chết vì căn bệnh ung thư. Đặc biệt hai anh Nguyễn Phùng Toan và Nguyễn Phùng Tâm (chết khi ngoài 40 tuổi) là hai anh em ruột.

Gia đình chị Lê Thị Ngọc có chồng mất khi mới ngoài 30 tuổi, một mình chị phải gồng gánh làm lụng nuôi 3 con nên người. Khi chồng mất, con gái út của gia đình chị mới tròn 4 tuổi. “ Khi chồng tôi mới mất cuộc sống khó khăn muôn vàn. Mình là phụ nữ, sức yếu, các con còn nhỏ dại, mất đi trụ cột gia đình, cả gia đình đều suy sụp” - Chị Ngọc rơm rớm nước mắt.

Đồng cảnh ngộ với chị Ngọc là chị Nguyễn Thị Lâm, chị Trịnh Thị Đảm. Chồng hai chị đều mất khi tuổi ngoài 40. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai các chị. Ngồi trầm ngâm kể lại những tháng này đã qua, chị Lâm chia sẻ: “Trước khi mất, chồng tôi lâm bệnh nặng suốt 3 năm liền. Trong suốt quá trình chồng bị bệnh, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, các con còn nhỏ. Tiền lo thuốc thang cho chồng, tiền trang trải cuộc sống gia đình đều dựa vào việc đi vay mượn anh em, họ hàng và vay mượn ngân hàng”.

“Chồng chết, nợ nần chồng chất, con cái còn thơ dại, nhiều khi tôi đã gần như kiệt sức, không thể chống chọi thêm. Vì thương con cái thơ dại nên đành gắng gượng cho qua ngày” - chị Lâm gạt dòng nước mắt chia sẻ.
Chôn thuốc sâu dưới đất: Về thôn quả phụ - ảnh 2
Chị Lâm bế đứa cháu nhỏ trầm ngâm nhớ lại những tháng ngày gian nan đã qua

Ngoài ra, trong xóm nhỏ này còn có hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ là chị Lưu Thị Đẳn và Bùi Thị Kim. Nơi xóm nhỏ, những người phụ nữ nương tựa vào nhau, làm lụng nuôi con cái lớn khôn nên người.

Mỗi làng có hàng chục người chết vì ung thư

Không chỉ riêng thôn Cao Khánh, những làng khác thuộc xã Yên Lâm đều có hàng chục người chết vì ung thư. Ông Nguyễn Văn Chỉ - phó chủ tịch xã Yên Lâm cho biết: “Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng tháng 7/2007 đến nay, từ khi nhà máy Nicotex Thanh Thái về hoạt động, tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, xã giáp ranh Yên Lâm, đã có 120 người mắc căn bệnh ung thư"

Ngoài những người đã mất, những người còn sống phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác này. Hơn nữa, công ty Nicotex Thanh Thái nằm trên khu đất thuộc quyền quản lí của xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy), tiếp giáp trực tiếp với xã Yên Lâm.
Chôn thuốc sâu dưới đất: Về thôn quả phụ - ảnh 3
Đường nước thải của công ty Nicotex Thanh Thái xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lí bốc mùi hôi thối

Khu vực này có nhiều khe suối hang đá hở nên rất có thể nguồn nước thải, thuốc sâu chôn dưới lòng đất chảy trực tiếp xuống các khe nước làm ô nhiễm đến nguồn nước của khu vực này. Nhà máy nằm ở vị trí ngay cạnh làng nên rất nhiều người dân bị bệnh từng canh tác, trồng trọt ngay cạnh nhà máy này - Ông Chỉ cho biết thêm.

 “Theo quan sát tại hiện trường cho thấy thuốc sâu chôn dưới lòng đất ngấm vào lòng đất từ lâu rồi. Những người dân mắc bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan đến ung thư từ khi nhà máy thuốc sâu về đây chắc chắn là do việc ô nhiễm nguồn nước gây ra” -Ông Lê Duy Duẩn – Cán bộ sở tài nguyên môi trường Thanh Hóa kiểm tra thực tế tại hiện trường cho biết
Quỳnh Nga

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !