Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vẫn đìu hiu sau giãn cách, hoa nở rực rỡ không người mua

Theo các tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), dù chợ được hoạt động trở lại vài ngày nhưng hầu hết các quầy đều vắng khách, ế hàng.

Chợ hoa Quảng An (còn được biết đến với tên gọi chợ hoa Quảng Bá) vốn là một trong những chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô, hoạt động náo nhiệt và nổi tiếng ở miền Bắc.

Thời gian vừa qua, do có bệnh nhân Covid-19 là tiểu thương thường xuyên buôn bán hoa tại đây nên chợ phải tạm đóng cửa để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Mở cửa trở lại đã vài ngày nay, song khung cảnh yên ắng ở chợ khiến tiểu thương ngao ngán.

Theo ghi nhận của PV lúc rạng sáng 28/4, chỉ có khoảng một nửa số quầy hàng mở cửa đón khách, song khung cảnh chung đìu hiu vắng khách bao trùm khắp các quầy hàng từ đầu tới cuối chợ.

{keywords}
Chợ hoa hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) gần như không có khách

Đã gắn bó được với nghề buôn bán hoa đã gần 10 năm, đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Quỳnh Hương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) gặp phải tình cảnh hoa ế ẩm như thời gian này. Chị Hương chia sẻ, do lượng khách sụt giảm, số lượng người mua vắng đi rất nhiều sau thời gian giãn cách xã hội nên giá hoa giảm mạnh, thế nhưng nhiều ngày vẫn phải mang hoa về vì không bán được.

“Nếu không đi bán hàng tôi cảm thấy có lỗi với các chủ vườn. Mình làm ăn với họ lâu rồi phải giữ được chữ tín. Thế nhưng lấy hàng ra đây không bán được, nhiều khi chúng tôi phải chịu cảnh lỗ vốn”, chị Hương bày tỏ.

{keywords}
Gắn bó với nghề bán hoa đã gần 10 năm, lần đầu tiên chị Nguyễn Quỳnh Hương chứng kiến cảnh chợ hoa vắng khách như dịp này.

Cũng như chị Hương, ra chợ ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội nhưng hầu như ngày nào anh Nguyễn Văn Chính (ở Mê Linh, Hà Nội) cũng phải mang hoa ế về nhà.

{keywords}
Anh Nguyễn Văn Chính thường xuyên phải mang hoa về vì không bán hết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu mua hoa giảm mạnh. Trong khi đó, hoa từ khắp các nơi, đặc biệt là các vùng lân cận, đã đến ngày thu hoạch nên vẫn đổ về chợ hàng ngày. Giá các loại hoa giảm thê thảm mà vẫn không tiêu thụ được nhiều. Trước khi có dịch, một bó hoa hồng Đà Lạt đẹp có thể bán với giá 70.000 - 80.000 đồng thì nay chỉ còn khoảng 40.000 đồng.

Chợ họp chủ yếu vào khoảng nửa đêm đến sáng, khách quá vắng nên không gian buổi đêm càng thêm u tịch. Nỗi buồn khó giấu, tiểu thương ở chợ hoa Quảng An chỉ biết nhìn nhau cười, chia sẻ với nhau những câu chuyện hài hước, vui vẻ để an ủi nhau, cũng là an ủi chính mình. Có những người xem điện thoại giết thời gian, có người lại tranh thủ ngả lưng ngay tại sạp hoa.

{keywords}
 

 

{keywords}
 Nhiều loại hoa rất đẹp nhưng không có người mua. Các chủ hàng cố gắng lạc quan động viên nhau qua giai đoạn khó khăn này
{keywords}
 

 

{keywords}
 Nhiều người ngồi xem điện thoại để "giết thời gian" trong đêm.
{keywords}
Chủ quầy ngả lưngtrên ghế vì không có khách, cảnh hiếm gặp ở chợ hoa Quảng An trước đây.
{keywords}
 
{keywords}

 

{keywords}
Hoa đẹp, giá rẻ vẫn ế, không có người mua nhưng  tiểu thương vẫn dồn về đây vì không còn nơi nào khác có thể tiêu thụ được lượng hoa nhiều như ở chợ này.

 

{keywords}
Gần sáng, nhiều tiểu thương lại ngậm ngùi mang hoa ế về nhà.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !