Chờ đợi người yêu suốt 5 năm nhưng bị 'cắm sừng dài cả mét', hành động của cô gái khiến mọi người vỗ tay rào rào
Nhiều người nói yêu xa là rất thiệt thòi nhưng Minh Hương không nghe, cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn trai.
Minh Hương tốt nghiệp đại học loại giỏi và nhanh chóng xin được công việc như ý tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên có thu nhập cao ngay tại Hà Nội.
Còn người yêu cô là Quốc Long thì lặn lội lên tận Bắc Giang làm việc, lý do là bởi trên đó có vị sếp rất quý trọng tài năng của Long và hứa sẽ cất nhắc anh lên vị trí cao hơn.
Vậy là Hương và Long yêu xa, gần như ngày nào cô cũng nói chuyện qua điện thoại với người yêu đến nửa đêm mới ngủ. Cứ cuối tháng là cô lên thăm người yêu hoặc là anh về Hà Nội thăm cô.
Thực ra một cô gái có ngoại hình xinh xắn, dễ mến tại tài giỏi như Hương thì thiếu gì các vệ tinh quây xung quanh. Trong số đó có cả những anh chàng "sinh ra ở vạch đích”, có chàng không tiếc tay tặng những món quà đắt tiền, thi thoảng lại mời đi nhà hàng sang trọng nhưng Hương đều từ chối cả.
Cô lúc nào cũng nói thẳng với các chàng rằng mình là hoa đã có chủ, cô không thể yêu hai người cùng lúc để có lỗi với cả hai. Vì thế, chàng trai nhà giàu chỉ còn nước gãi đầu xin lỗi vì đã làm phiền cô.
Ảnh minh họa |
Trong khi đó Long không phải chàng trai quá xuất sắc, tình yêu của họ đơn giản chỉ vì họ bên nhau từ khi còn là sinh viên, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả khi đi tìm việc, rồi chuyển chỗ ở, những tháng chỉ còn chút tiền trong túi và cùng chia nhau gói mì tôm...
Long hứa sẽ làm xa thêm một thời gian, khi có chút vốn hoặc khi công ty chuyển về Hà Nội thì anh sẽ cưới Hương làm vợ, xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.
Hương chưa bao giờ hết tin tưởng vào tình yêu với Long bởi dù gì họ cũng yêu nhau và bên nhau hơn 5 năm.
Cho đến một ngày, vì có chuyến công tác đột xuất tại Bắc Giang, cô muốn cho Long sự bất ngờ nên sau khi xong việc cô không báo mà bắt taxi đến khu Long sống.
Tới chỗ Long lúc hơn 9 giờ tối, Hương sững sờ khi chính mắt cô đã nhìn thấy người đàn ông cô yêu suốt 5 năm ôm hôn một cô gái khác.
Giữa lúc họ cao trào thì Hương tiến tới hỏi tại sao anh lại lừa dối cô. Lúc này Long chỉ xin cô giữ không gây ầm ĩ vì đây là khu ở của nhiều đồng nghiệp, Long sợ mình bẽ mặt.
Sau đó hai người họ hẹn nhau ra một quán nước nói chuyện, Long xin lỗi vì đã phản bội Hương. Long nói bên Hương anh không có cảm giác được là một bờ vai vững chắc vì cô quá mạnh mẽ, hơn thế cô lại xinh đẹp nên chưa từng thiếu đàn ông theo đuôi, Long luôn nghĩ tới một ngày cô sẽ chán anh và yêu người khác.
Nghe tới đây, Hương cay đắng đứng dậy tát cho Long một cái trời giáng và nói: “Thiếu tự tin, thiếu tài giỏi là lí do anh cắm sừng tôi à?”. Hương thấy nực cười khi cô xuất sắc, xinh đẹp lại trở thành lí do để bị phản bội.
Chia tay Long sau buổi tối đó, Hương trở về Hà Nội và nhận ra chân tình của anh chàng nhà giàu. Mấy tháng sau họ chính thức kết hôn, chuyện tình 5 năm của Hương rơi vào quá khứ.
Đau khổ chia tay tình yêu 3 năm để lấy chồng già, đêm tân hôn tôi đứng không vững
Tôi năm nay 27 tuổi, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới với Hải vì chúng tôi yêu 3 năm rồi, thậm chí đã công khai với gia đình hai bên chuyện chuyển về ở trọ cùng nhau.
Thùy Chi