Cháu bé không hậu môn cần sự giúp đỡ
Đó là cảnh tượng xúc động về chuyến thăm cháu bé không hậu môn, con của Thiếu úy hải quân Nguyễn Quốc Anh, Lữ đoàn 126 Hải Quân.
![]() |
Bà Phạm Thị Mùi cùng đại diện nhóm Hậu phương của lính biển, thăm và chuyển tặng cháu 7 triệu đồng (ảnh Hồng Chuyên) |
Ngày 6/1/2015, Bà Phạm Thị Mùi, Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông đại diện cho anh chị em Nhóm Hậu phương của lính biển đã đến Viện Nhi Trung ương thăm và chuyển số tiền quyên góp là 7.000.000 đồng tặng cho gia đình bé Nguyễn Quốc Tuấn.
Nguyễn Quốc Tuấn là con đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ Thiếu úy Nguyễn Quốc Anh và Lê Thị Trâm (đều quê Thanh Hóa), cháu bé không may bị đa dị tật bẩm sinh.
Chị Trâm (mẹ cháu bé) chia sẻ trong nước mắt: “Khi mang thai cháu, em đã đi khám thấy cháu hoàn toàn bình thường nhưng sinh cháu ra, chúng em thực sự đau đớn khi nhìn thấy cháu bị đa dị tật, không có hậu môn, dị tật mũi và đục giác mạc…”.
Trước đó, qua chuyến thăm Lữ đoàn 126, PV Infonet được biết hoàn cảnh gia đình bé Nguyễn Quốc Tuấn: Bố công tác xa, mẹ phải nghỉ làm để chăm cháu. Bố mẹ đều quê Thanh Hóa, nên phải thuê nhà ở Hải Phòng, xa gia đình nội ngoại.
Thêm vào đó, do khuyết tật không có hậu môn khá phức tạp nên cháu sẽ phải trải qua 3 ca phẫu thuật. Hiện nay cháu đã trải qua ca phẫu thuật thứ nhất, tạo hậu môn nhân tạo tại bụng (tiến hành tại Viện Nhi Hải Phòng).
Sau khi phẫu thuật, do phải ăn sữa ngoài nên sức đề kháng càng yếu nên bé hay nhiễm bệnh. Chi phí mỗi tháng cho cháu hơn 5 triệu đồng (gồm sữa và các khoản khác). Khi nằm viện, chi phí này càng tăng lên nhiều lần do một số khoản ngoài bảo hiểm cộng với chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú của bố và mẹ.
Hiện cháu đang khám, xét nghiệm chờ mổ lần 2 tại Tầng 4 khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải Quân. Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Lê Thị Trâm (mẹ cháu Nguyễn Quốc Tuấn) số điện thoại: 0968264369.