Chàng trai dân tộc Dao nghèo mang khối u chảy xệ, mù một mắt, mắt còn lại muốn nhìn phải vạch khối u ra

Pu - người dân tộc Dao nghèo phải sống với khối u chảy xệ che lấp cả hai mắt. Một bên mắt phải của Pu đã mù vĩnh viễn vì khối u bị nổ năm 20 tuổi.

Bệnh nhân là anh Đặng Tòn Pu (31 tuổi, sống tại Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk). Năm 12 tuổi là thời khắc khởi đầu chuỗi bi kịch cuộc đời Pu. Khi bố quyết định dắt Pu rời bỏ mẹ để vào Nam cùng người vợ thứ hai, căn bệnh quái ác cũng chính thức ập đến.

Hàng ngày Pu đều phải chịu đựng những cơn đau đầu buốt óc. Đôi mắt lúc nào cũng cảm giác như bị thiêu đốt. Và rồi, theo thời gian khối u ở mặt và mắt bắt đầu sưng phù biến dạng.

{keywords}
Mỗi lần muốn nhìn, Pu đều phải vạch khối u ở mắt ra

Đến nay, khối u ở mặt Pu đã phát triển phì đại, với khối u nửa mặt trái có diện tích rộng đến 15*10cm, khối u nửa mặt phải choáng đến 10x10 cm. Toàn bộ khối u kéo sụp xuống cả hai mắt, gây chèn ép hốc mắt, sụp mí hoàn toàn, và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng não.

Từ lúc phát bệnh, Pu đã phải từ bỏ việc học, đi đến đâu, cũng phải dùng khẩu trang che kín mặt. “Đáng sợ, kinh dị”, ai gặp cũng đều buông những lời miệt thị cay đắng. Pu cũng không thể kiếm được một công việc ổn định, ai kêu gì thì làm nấy. Lúc làm rẫy, lúc phụ giúp. Cứ như thế, sống lay lắt bữa đói bữa no cho qua ngày.

Pu càng không thể sinh hoạt như một người bình thường. Muốn nhìn rõ gì cũng phải dùng tay vạch khối u ở mắt ra. Thị lực lúc này chỉ còn 60-70%, mở he hé với tầm nhìn chỉ rộng khoảng 0.5cm, và cũng không thể nhìn xa quá 2m. Đau, nặng trĩu khi khối u che lấp đôi mắt.

{keywords}
Bệnh nhân Pu chuẩn bị được phẫu thuật 


Căn bệnh kỳ quái ấy cũng không vì hoàn cảnh đáng thương mà tha cho Pu. Nó vẫn tiếp tục đeo bám cơ thể gầy yếu của Pu và hành hạ Pu từng ngày. Không có tiền để điều trị hay thuốc thang nên đến năm 20 tuổi, khối u ngay mắt phải bị vỡ.

Chính khoảnh khắc cơn đau tột cùng hành hạ thân xác Pu và máu me văng đầy người do khối u phát vỡ… cũng là lúc nó cướp đi một mắt của Pu. Khiến Pu bị mù vĩnh viễn mắt phải…

Từ đó, Pu chỉ có thể sống và sinh hoạt chỉ bằng một mắt trái. Ấy vậy mà, thứ ánh sáng yếu ớt chỉ có thể nhìn thấy 1 cách mập mờ và không rõ ràng qua con mắt trái. Bởi lẽ, khối u bên mắt trái cứ thế mà to dần, lớn dần theo thời gian…

Khối u mắt trái to và chảy xệ ngày càng nhiều… dường như có lúc nó cũng đã che mất thứ ánh sáng duy nhất mà Pu có thể nhìn thấy.

{keywords}
E kíp mổ thảo luận trước khi thực hiện phẫu thuật cho Pu

Suốt thời gian qua kể từ lúc bị bệnh, Pu đã liên tục tìm kiếm nhiều cơ sở bệnh viện để điều trị căn bệnh quái ác của mình. Từng thực hiện cắt bỏ khối u, nhưng sau cùng khối u vẫn tiếp tục tái phát cho đến nay, khiến nhiều bác sĩ đã từ chối.

TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc một Bệnh viện thẩm mỹ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cho Pu dù lần đầu gặp bệnh nhân ông khẽ bảo: “Ca mổ của em có rất nhiều rủi ro, thôi em về đi!”.

Thế nhưng bác sĩ Tú Dung không khỏi trăn trở ngày đêm: “Nếu bây giờ không mổ thì con mắt còn lại chắc chắn sẽ mù lòa vĩnh viễn. Nếu cả 2 mắt đều mù vĩnh viễn và với gương mặt hiện tại, em lại phải sống 1 đời đơn độc thì ai sẽ là người chăm sóc cho em?”.

Bác sĩ Tú Dung đã quyết định gặp Pu để chia sẻ thẳng thắn về ca phẫu thuật: “Nếu chỉ có 1% cơ hội nhìn thấy ánh sáng, liệu em có chấp nhận đánh đổi không?”

Pu cũng hơi thất thần, nhưng suy nghĩ một hồi cũng trả lời chắc nịch: “Dẫu điều trị khó khăn, thách thức ra sao, em cũng sẽ không chạy trốn. Chỉ còn 1 cơ hội, tại sao phải sợ?”

Theo bác sĩ Tú Dung, điều quan trọng nhất chính là giải quyết khối u ở mắt trái cho bệnh nhân. Hiện khối u xâm lấn cơ vòng mi trên, cơ vòng mi dưới, và cơ nâng mi.

Nguy hiểm hơn là khối u cũng đã ăn vào kết mạc, và phần rìa giác mạc trong tình trạng căng tức. Nếu không mổ sớm, nguy cơ khối u vỡ toang gây mù vĩnh viễn là rất lớn.

Nhưng nếu cắt toàn bộ bờ mi trên và dưới lại khiến bệnh nhân cả đời không thể mở mắt.

8h sáng ngày 6/4/2022 ca phẫu thuật định mệnh của Pu chính thức bắt đầu. Đúng 13h30, sau 5h đồng hồ, ca phẫu thuật tìm lại ánh sáng cuối cùng của Pu đã hoàn thành.

Bác sĩ Tú Dung cho biết; "Chúng tôi thật sự nhẹ đi phần nào khi cuối cùng sau 19 năm trời có thể giúp Pu tìm lại ánh sáng cuối cùng của đời mình. Ca phẫu thuật trải qua rất nhiều thách thức, đặc biệt khi khối u mắt ở vị trí quá hiểm dễ nổ tung và mù loà đôi mắt vĩnh viễn. Đồng thời, khối u ở mặt ngay mạng lưới thần kinh chằng chịt cũng là thách thức lớn đối với ekip.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, và sẽ tiếp tục điều trị nội khoa để theo dõi căn bệnh”.

N. Huyền 

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Bác sĩ chia sẻ sự thật về chuyện 'tăng kích cỡ' ở đàn ông

Theo bác sĩ nam khoa, hiện chưa có biện pháp làm tăng kích thước dương vật chính thống hay được công nhận bởi các hiệp hội y học.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !