Cha mất ở Hà Tĩnh, Trung úy biên phòng lập bàn thờ bái biệt từ chốt dịch Long An

Đang chốt trực phòng dịch tại biên giới Việt Nam-Campuchia, thuộc Đồn Biên phòng Thạnh Trị (tỉnh Long An), Trung úy Nguyễn Đình Thông (SN 1994) nhận được tin cha qua đời tại Hà Tĩnh. Nén nỗi đau mất mát lớn, người lính trẻ đã lập bàn thờ để bái vọng.

Cách xa hàng ngàn cây số, Trung úy Nguyễn Đình Thông đau đớn thắp nén nhang tiễn biệt người cha kính yêu của mình

Ngày 2/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Thạnh Trị (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), Trung úy Nguyễn Đình Thông nhận được tin dữ, người cha đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54 tại quê nhà Hà Tĩnh.

Thời điểm nhận được hung tin, anh cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covd-19 tại ấp 2, xã Thạnh Trị (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Do nhiệm vụ đặc biệt, người con trai duy nhất không thể rời chốt trực để về gặp mặt cha lần cuối và đưa ông về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Được sự cho phép của đơn vị và sự giúp đỡ của bạn bè, Trung úy Nguyễn Đình Thông lập bàn thờ tạm ngay tại chốt trực để thắp nén hương tiễn biệt người cha kính yêu của mình.

Người cha vừa qua đời của Trung úy Nguyễn Đình Thông là ông Nguyễn Đình Hoàng (SN 1966), trú tại thôn Triều Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông Hoàng nhập ngũ năm 1986 và công tác tại các Đồn Biên phòng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; đến năm 2018 thì nghỉ hưu.

Bàn thờ cha được Trung úy Thông lập vội ngay trước chốt kiểm soát phòng chống dịch của đơn vị.

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết: “Khoảng 1 năm nay, ông Hoàng không may mắc bệnh nan y. Mặc dù đã được gia đình chăm sóc chu đáo, bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo nên đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/4, hưởng dương 54 tuổi, ông có 30 năm tuổi Đảng”.

Cũng theo ông Kiên, gia đình ông Hoàng có 2 người con là Trung úy Nguyễn Đình Thông đang công tác tại Long An và 1 em gái đang làm việc tại Hà Nội. Vợ ông Hoàng hiện là giáo viên một trường tiểu học ở địa phương.

Trần Hoàn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !