Dưới cơn mưa tầm tã sáng nay, nhiều người bày tỏ đồng tình trước việc xử lý linh hoạt của lực lượng CSCĐ và CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 khi hỗ trợ các đại biểu vào khu họp báo.
Sau một ngày ngớt mưa, đến sáng nay (8/11), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tăng cường nên thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện những cơn mưa lớn.
Quá quen với điều kiện thời tiết này từ những ngày đầu của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, lực lượng CSGT, CSCĐ tiếp tục mặc áo mưa ra làm nhiệm vụ phân làn, bảo vệ Tuần lễ APEC.
Trung uý Bùi Nguyễn Thanh (chiến sỹ CSGT C67) cho biết, lực lượng CSGT thường xuyên phải làm nhiệm vụ phân làn bất cứ lúc nào để không xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại các khu vực tổ chức hội nghị của APEC.
Bên ngoài của Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 thường xuyên có lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ bảo vệ.
Trong sáng nay, nhiều người bày tỏ đồng tình trước việc xử lý linh hoạt của lực lượng CSCĐ và CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 khi hỗ trợ các đại biểu vào khu họp báo. Chiến sỹ CSCĐ khoác áo mưa đưa đại biểu từ cửa vào Trung tâm báo chí.
Trong khi đó, lực lượng CSGT cũng hướng dẫn để các phương tiện dừng, đỗ chờ CSCĐ ra hỗ trợ đại biểu xuống xe đi vào Trung tâm báo chí.
Không chỉ có lực lượng Công an làm việc dưới mưa, phóng viên Báo điện tử Infonetghi nhận, có nhiều lực lượng khác cũng đang "đội mưa" phục vụ APEC như các bạn tình nguyện viên của trường Đại học Đà Nẵng...
... hay những công nhân cũng không quản ngại mưa gió tích cực làm việc để có một APEC thành công.
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 11/11/2017 với sự tham dự của 21 nền kinh tế. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn: "Tổ chức thành công APEC 2017, Việt Nam khẳng định sẽ tổ chức được các sự kiện lớn của thế giới".
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.