Cận cảnh “thần đèn” nâng giảng đường nặng 2000 tấn lên 1,5m

Sau 45 ngày chuẩn bị và thi công, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã nâng giảng đường chùa Huệ Nghiêm (Bình Tân) có sức nặng 2000 tấn lên được 1,5m như dự kiến. Giai đoạn 2, "thần đèn" sẽ nâng giảng đường này lên 1,5m nữa.

Chùa Huệ Nghiêm tọa lạc trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Chùa do Hòa thượng Thích Thiện Hòa khai sơn, khởi công ngày  11/11/1962, do kiến trúc sư Võ Đình Diệp thiết kế.

Gần 20 năm nay, toàn bộ khu vực chùa luôn lâm vào cảnh hễ mưa là ngập nên Chùa đã xây dựng thêm chánh điện mới và nâng cấp, sửa chữa chánh điện cũ thành khu giảng đường.

Để giải quyết cảnh ngập úng tại giảng đường này, Ban trị sự chùa Huệ Nghiêm đã thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đến khảo sát và tiến hành nâng toàn bộ khu giảng đường lên cao 3m.

Được biết diện tích giảng đường này khoảng 500m2, nặng hơn 2000 tấn và có 60 cột bê tông.

Theo “thần đèn” Nguyễn Văn Cư, đây là một trong những công trình lớn. Với kết cấu, kiến trúc và sức nặng của giảng đường này, công ty phải đưa ra những giải pháp mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Ông Nguyễn Văn Cư giải thích thêm: "Để nâng thành công giảng đường này lên cao 3m cần phải mất 60 ngày và chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn nâng 1,5m. Đến nay công trình đã hoàn thành giai đoạn một, tiến hành các bước đúc đổ các trụ cột bê tông để chuẩn bị cho giai đoạn 2.

Mỗi lần thực kích công trình này, phải huy động tối đa 3 trạm kích nâng cùng với 60 kích thủy lực loại lớn, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Mỗi lần nâng được khoảng 9cm rồi dừng lại".

Dự kiến sau 1 tháng nữa, công trình đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm sẽ được nâng đúng độ cao 3m theo yêu cầu lẫn khâu hoàn thiện.

Khu giảng đường của chùa Huệ Nghiệm nặng 2000 tấn được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư nâng cao lên 1,5m thành công

Toàn bộ mặt sàn và trụ cột đã được phá bỏ để nâng lên

Để nâng khu giảng đường nặng gần 2000 tấn, "thần đèn" phải dùng 3 trạm bơm thủy lực và 60 kích thủy lực loại lớn

Hệ thống dầm đà của phần móng khu giảng đường đã được kích lên 1,5m

Theo "thần đèn" Nguyễn Văn Cư: Đây là công trình lớn và có kiến trúc phức tạp nên phải cẩn trọng trong mọi động tác khi tiến hành kích ben

Để đảm bảo cho kế hoạch thành công, "thần đèn" đã sử loại ben kích được mua từ Nhật Bản

Hệ thống cột bê tông của phần móng đã được cắt bỏ

Thay vào đó là những miếng đà dầm và kích thủy lực nâng đỡ cho toàn bộ khu giảng đường

Thay vào đó là những miếng đà dầm và kích thủy lực nâng đỡ cho toàn bộ khu giảng đường

Mỗi điểm đặt ben kích đều có bảng thông số để tránh sự sai sót trong quá trình thi công

Dự kiến kế hoạch nâng sàn công trình này sẽ hoàn thành trong 3 tháng. Sau khi kích xong, khu giảng đường sẽ cao hơn 3m so với vị trí cũ

Sỹ Đồng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !