Ngày 5/11, ngày thứ hai ông Nguyễn Thanh Chấn được trở về đoàn tụ với gia đình sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) kháng nghị tái thẩm và tạm đình chỉ thi hành án tù chung thân về tội Giết người.
Ông Nguyễn Thanh Chấn: "Tôi tin vào sự công minh của pháp luật". (Ảnh: Xuân Hải)
Dáng người mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ, ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn bằng gỗ ọp ẹp kê trong một góc nhà, thi thoảng ông Chấn lại dùng tay xoa lên thái dương, giọng buồn rầu nói: “Sức khỏe tôi dạo này rất yếu, từ hôm qua đến giờ tôi chưa chợp mắt được vì bà con lối xóm đến chia vui, hỏi han cùng gia đình”.
Trong ngôi nhà cấp bốn, bức tường đất ẩm thấp, để lộ những viên gạch đá ong sần sùi, trên bốn chiếc chiếu cói được trải giữa nhà là hơn chục người dân thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang ngồi nói chuyện râm ran, vui mừng trước việc ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) người cùng làng, được trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 10 năm đi “tù oan”.
Tương tự, trên khoảng sân gạch trước nhà hơn chục người đàn ông có, đàn bà có ngồi nói chuyện, họ cười nói về sự trở về của ông Chấn.
Chị Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) vừa đi bệnh viện về. (Ảnh: XH)
Bên cạnh những sự vui mừng của người dân, họ hàng là những giọt nước mắt khi anh Chấn kể về quá trình suốt 10 năm đi tù và liên tục kêu oan của mình.
“Tôi mới được VKSNDTC tạm đình chỉ thi hành án tù để trở về, việc hòa nhập vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, bên cạnh đó là sự lo âu không biết ngày mai Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ xét xử vụ án của tôi như thế nào? Tôi có được minh oan hay không? Mặc dù vậy, tôi vẫn tin vào sự công minh của pháp luật sẽ minh oan cho tôi”, ông Chấn buồn rầu nói.
Theo ông Chấn, trong suốt 10 năm tù oan của mình, ông có nhiều tâm trạng khi được trở về nhà nhìn ngôi nhà chính tay vợ chồng xây dựng qua 10 năm giờ xơ xác, xuống cấp.
PV Infonet ghi lại một số hình ảnh ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Chấn hiện tại:
Rất nhiều người dân đến chia vui cùng gia đình ông Chấn. (Ảnh: XH)
Vườn cây cằn cỗi, cỏ dại mọc tràn lan vì thiếu người chăm sóc. (Ảnh: XH)
Bếp xây tạm bợ, thiếu cánh cửa (Ảnh: XH)
Khu chăn nuôi ọp ẹp chực chờ sập (Ảnh: XH)
Khu chăn nuôi đổ nát không được tu sửa được quây tạm bằng những tấm bạt. (Ảnh: XH)
Vườn cằn cỗi, ngổn ngang gạch đá (Ảnh: XH)
Đầu đốc nhà không được trát vữa lộ hàng gạch bằng đất, cửa sổ thiếu cánh. (Ảnh: XH)
Bếp nấu ăn lạnh ngắt, tạm bợ. (Ảnh: XH)
Chiếc máy xay xát, nguồn thu chính của gia đình dùng để lấy kinh phí kêu oan cho ông Chấn cũng là tài sản duy nhất mà ông để lại vẫn còn sử dụng. (Ảnh: XH)
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.