Cấm taxi giờ cao điểm: Nhiều ca cấp cứu bị từ chối

Khi nhiều tuyến phố ở thủ đô cấm taxi hoạt động trong giờ cao điểm, việc đi lại của người dân bị hạn chế, đặc biệt đối với người già, phụ nữ sắp sinh, người đi cấp cứu gặp rất nhiều phiền toái, cơ cực tìm phương tiện đến bệnh viện.

Cấm taxi giờ cao điểm: Nhiều ca cấp cứu bị từ chối

"Đi đẻ, đưa trẻ đi cấp cứu, ra đường vẫy dăm bảy chiếc taxi, tất cả tài xế đều lắc đầu vì đường cấm”, là băn khoăn của không ít người dân khi có nhu cầu khẩn cấp nhưng không thể gọi được taxi.

Chị Linh đăng ký sinh ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đến ngày trở dạ, lại đúng vào giờ tan tầm, khoảng 5h chiều, phải vào viện gấp.

Nhưng không may cho chị, một số tuyến đường đến bệnh viện lại cấm taxi hoạt động trong giờ cao điểm (đường Đê La Thành, đường Láng Hạ) nên không thể vào viện bằng taxi. Mặc dù gia đình chị Linh đã mặc cả “nếu bị bắt sẽ chịu tiền nộp phạt”, nhưng không tài xế nào dám đi vì ngoài tiền nộp phạt sẽ còn bị giữ bằng lái.

Bất đắc dĩ gia đình chị Linh phải đi taxi từ nhà đến đầu đường Láng Hạ rồi buộc phải xuống xe. Cơn đau quằn quại mỗi ngày một tăng, nhưng khu vực này không có… xích lô, nên chị phải cắn răng ngồi xe ôm từ đường Láng vào bệnh viện.

“Giữa thủ đô mà đi đẻ còn khổ sở hơn cả ở nông thông, miền núi. Ngồi trên xe ôm, vợ tôi dẫy dụa đau đớn quằn quại, xe chao đảo liên tục, rất may cũng đến được bệnh viện an toàn. Thật khổ sở!” – chồng chị Linh ngao ngán.

Cấm taxi giờ cao điểm: Nhiều ca cấp cứu bị từ chối

Taxi bị cấm trên nhiều tuyến phố giờ cao điểm, còn ô tô cá nhân thì được phép lưu thông. Ảnh LD

Anh Thành, ở quận Thanh Xuân cũng là gặp một ca khó vì taxi cấm đường. Cậu con trai bị sốt cao, co giật, gia đình hộc tốc tìm phường tiện đưa cháu đi cấp cứu.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng taxi không nhận chở vì không được lưu thông trên nhiều tuyến đường đến bệnh viện. Anh Thành buộc phải đưa con đi cấp cứu bằng xe máy, con sốt, sợ gió, nhưng bố mẹ không dám trùm bọc kín mít, vợ ngồi sau lẩy bẩy ôm con. Nhưng chỉ đi được vài trăm mét, thấy không ổn, anh Thành phải điện thoại nhờ một người quen có ô tô đến cứu viện, đưa con đi bệnh viện…

Hiện trên địa bàn Hà Nội đã có hơn chục tuyến phố cấm taxi hoạt động trong giờ cao điểm, để hạn chế ùn tắc giao thông. Con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Chủ trương này đã gây rất nhiều bất tiện cho người dân trong việc đi lại.

Nhiều tài xế taxi cũng tỏ ra bức xúc trước lệnh cấm. “Biển cấm taxi giờ cao điểm nằm khuất bên đường, không biết đi vào lại bị phạt oan. Mỗi lần bị phạt mất cả triệu đồng, coi như tháng đó làm không công” – một tài xế hãng Taxi Group than thở.

Nhiều người cho rằng, cấm ô tô trong giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc là một chủ trương đúng đắn. Nhưng việc cấm ô tô đã không nhằm đúng đối tượng.

“Taxi đã lưu thông là chở khách chứ không phải đi chơi. Trong khi đó rất nhiều ô tô cá nhân đi trên đường vào giờ cao điểm cũng chỉ để đến các nhà hàng, quán nhậu. Tại sao cùng là ô tô nhưng taxi lại bị cấm, còn xe cá nhân vẫn nhởn nhơ đi trên đường? Chẳng lẽ chỉ taxi mới gây ra ùn tắc, còn các loại ô tô khác thì không?” – anh Hùng, một tài xế taxi bức xúc bày tỏ.

Ông Trần Quốc Khải, Chủ nhiệm HTX taxi Nội Bài cho biết, ưu điểm của taxi là có thể đưa đón hành khách đến tận nhà. Khi bị cấm đường, những người phải di chuyển với nhiều đồ đạc, người già, phụ nữ sắp sinh, thậm chí người phải đưa đi cấp cứu… gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi nhiều loại ô tô cá nhân vẫn được lưu thông, thì taxi lại bị cấm. Theo ông Khải điều này gây bất hợp lý không chỉ cho các hãng taxi mà còn gây phiền toái, bất tiện cho hành khách...

“Taxi cũng phải đóng phí như các xe cá nhân khác. Vì thế không thể xảy ra tình trạng ô tô cá nhân được lưu thông còn taxi lại bị cấm. Tại những tuyến phố cấm nên cấp giấy phép cho những xe và hãng nào có nhu cầu lưu thông vào giờ cao điểm. Cấm một cách cứng nhắc như vậy sẽ gây bất tiện cho người dân và doanh nghiệp” – chủ một hãng taxi kiến nghị.

Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !