Cá chết và những bất thường ở suối Đắk Dao

Vào ngày 23/7, nhiều người dân sinh sống và canh tác ở gần khu vực suối Đắk Dao chảy qua địa bàn các thôn 5, 8, 9, 11, 12 và bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, Đắk Nông) đã chứng kiến cảnh cá, tôm dưới suối bị chết hoặc bị tê liệt.

Nghiêm trọng hơn, nhiều người, kể cả trẻ nhỏ khi lội xuống nước đều có hiện tượng giống như bị bỏng nước sôi, da phồng rộp, trầy xước, đau rát và ngứa ngáy.

Cá chết và những bất thường ở suối Đắk Dao - ảnh 1

Người dân vớt xác những con cá bị chết còn sót lại tại suối Đắk Dao vào ngày 25/7

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 23/7, khi đi kiểm tra hồ cá của gia đình bên cạnh suối Đắk Dao, anh Phan Diệu Anh ở thôn 8, xã Nhân Cơ thấy có rất nhiều cá bị chết, trôi trên suối. Có nhiều con ngắc ngoải, giãy dụa liên tục như ăn phải thứ gì đó rất độc. Thấy vậy, anh liền lội xuống suối để đắp lại ống cống ngăn nước từ suối chảy vào hồ cá của mình. Khoảng 5 phút, anh thấy hai bắp đùi ngứa ngáy, đau rát và vội vàng lên bờ. Một lúc sau, 2 bắp đùi bị phồng rộp lên như bị bỏng nước sôi, da căng ra và bị lở nứt, cảm giác đau buốt hơn lúc đầu. Đến sáng ngày 25/7, anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thì các bác sỹ chỉ định bị viêm da có mủ, căn dặn anh vẫn dùng xà bông để tắm rửa bình thường, tránh để vết thương nhiễm trùng nếu không nguy cơ bị ung thư máu.

Cá chết và những bất thường ở suối Đắk Dao - ảnh 2

Bắp chân của anh Phan Diệu Anh bị phỏng rộp, da bóng tróc và đau rát. (Ảnh chụp vào lúc 11 giờ ngày 25/7)

Anh Văn Tiến Minh, thôn 12, xã Nhân Cơ quả quyết: Nguồn nước ở suối Đắk Dao chưa bao giờ có hiện tượng cá chết như vậy, nhất là vào mùa mưa. Có chăng thì vào mùa khô hạn, khi suối cạn thì mới có một số rất ít cá bị chết mà thôi.

Trong chiều 23/7, nhiều người dân và trẻ nhỏ ở bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ khi xuống suối bắt cá cũng bị hiện tượng như vậy. Bà Thị Brá là người thấy nhiều cá, tôm, thậm chí cả lươn dưới suối cũng bị chết và ngắc ngoải. Khi lấy rá xuống suối xúc thì thấy nóng ran ở hai chân. Bà vội vàng lên bờ và chạy đi gọi mấy đứa cháu trong bon đang lội suối bắt cá. Do ngâm dưới nước lâu hơn nên gần 10 cháu nhỏ đều bị bỏng rát, da bắp chân đều bị trầy xước, bong tróc như bị phỏng nước sôi. Cứ đụng nước đến đâu thì bị đến đó.

Trường hợp của anh Điểu Sreg cũng tương tự. Con chó đi theo anh ra bắt cá ở suối cũng bị bỏng tróc cả lông, da ở phần dưới bụng và các chân.

Cá chết và những bất thường ở suối Đắk Dao - ảnh 3

Nhiều trẻ em ở bon Bù Dấp bị phỏng rộp, da trầy xước, bong tróc khi lội xuống suối Đắk Dao bắt cá. (Ảnh chụp vào lúc 15 giờ, ngày 25/7)

Ông Điểu Ôn, một người sinh sống ở bon Bu Dấp từ năm 1988 khẳng định: Suối Đắk Dao là nguồn cung cấp cá, tôm, nước tưới và sinh hoạt cho bà con trong bon đã bao đời nay. Kể từ khi tôi đến sinh sống ở đây, chưa bao giờ con suối này có hiện tượng như vậy. Bà con trong bon vô cùng lo lắng khi mà nguồn nước có hiện tượng bị ô nhiễm như vậy, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cây và cả sinh hoạt của người dân. Rất mong chính quyền các cấp, các ngành chức năng cần sớm tìm rõ nguyên nhân và sớm khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh bị bỏng rát, đau ngứa thì người dân ở bon Bù Dấp đều khẳng định là ngày hôm đó, trên mặt nước suối đều có váng, màu trắng đục, khi chạm vào thì trơn nhớt giống như nước xà bông và có mùi rất lạ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cho biết: Lúc 13 giờ ngày 24/7, UBND xã nhận được thông tin này và cử đoàn xuống kiểm tra thì thấy có hiện tượng cá chết bất thường khá nhiều trôi trên dòng suối. Sau đó, UBND xã báo cáo sự việc với UBND huyện. Sáng ngày 25/7, UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) xuống kiểm tra tình hình, tiến hành lấy mẫu nước về xét nghiệm, phân tích để tìm ra nguyên nhân của hiện tượng trên.

Hiện tượng cá chết bất thường, người dân bị phỏng rộp, đau rát khi tiếp xúc với nguồn nước ở suối Đắk Dao là rất đáng lo ngại. Chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Điều này không chỉ tránh được sự ô nhiễm nguồn nước của suối Đắk Dao mà còn tránh nguy cơ lây nhiễm sang các nguồn nước trên địa bàn.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc/Báo Đắk Nông

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !