Cả 4 bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Maria đã bỏ trốn

Cả 4 bác sĩ người Trung Quốc khám, điều trị cho chị Phong đều bỏ đi khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra chưa triệu tập được. Họ được đưa vào danh sách cấm xuất cảnh.

Cả 4 bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Maria đã bỏ trốn

>> Hôm nay, đình chỉ phòng khám Trung Quốc có bệnh nhân tử vong

Tiểu phẫu thông thường vẫn gây chết người

Đêm 14/7, thông tin chị Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1977 ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội) bị tử vong ở phòng khám đa khoa Maria tại 65 – 67 Thái Thịnh khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là người nhà nạn nhân. Họ đã nhận được điện thoại của chị Phong bảo lên đón. Nhưng khi lên đến phòng khám, họ đợi cả tiếng không được gặp và sau đó biết tin chị Phong đã tử vong.

Điều đáng phàn nàn hơn, chị Phong vốn là một nhân viên trong một ngân hàng lớn, sức khỏe tốt. Khi vào đây khám chị vẫn khỏe mạnh. Người phụ nữ này được toàn bác sĩ người Trung Quốc khám, phẫu thuật với chi phí lên tới gần chục triệu đồng nên “yên tâm”. Người nhà nạn nhân đang đặt dấu hỏi lớn, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc một cách nhanh nhất để làm rõ cái chết thương tâm của chị Phong.


Cả 4 bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Maria đã bỏ trốn

Trong đó, phạm vi hoạt động gồm phòng khám chuyên khoa Nội, chuyên khoa Nhi, chuyên khoa Phụ khoa – kế hoạch hóa gia đình (khám, chữa bệnh phụ khoa thông thường, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường sinh sản, đặt thuốc âm đạo, đốt điều trị lộ tuyến tử cung, soi cổ tử cung, lấy bệnh phẩm tế bào ung thư, đặt vòng, hút thai đối với thai nhỏ hơn hoặc bằng 6 tuần tuổi), khám chuyên khoa Ngoại……Vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa làm rõ, Phòng khám Maria là phòng khám đa khoa tư nhân có trụ sở tại 65 – 67 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Phòng khám này hoạt động từ tháng 12/2010 theo giấy phép do Sở Y tế Hà Nội cấp.

Ngoài bác sĩ, y tá người Việt, phòng khám Maria có hợp đồng lao động với 1 bác sĩ, y tá người Trung Quốc để thực hiện khám bệnh.

Vào khoảng 17h ngày 14/7, chị Nguyễn Thị Thu Phong đã đến khám tại phòng Maria. Tại đây, bác sĩ Zhou Ji Anjiao (Chu) đã khám và xác định chị bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và cần điều trị đốt lộ tuyến cổ tử cung.

Sau đó, khoảng 19h25, bác sĩ Chu đã ghi hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc cần sử dụng và chuyển chị Phong lên tầng 6. Tại đây, y tá Bùi Thị Thắm (SN 1989 ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) trực, tiếp truyền đường 0,5% theo chỉ định của bác sĩ Deng Qin Zhi. Bác sĩ Zhang Ling Gong (Trang) đã gây mê. Bác sĩ Deng Qin Zhi tiến hành đốt lộ tuyến cổ tử cung cho chị Phong.

Sau đó, chị Phong nằm tại chỗ và có hiện tượng ngạt mũi. Bác sĩ Zhang Ling Gong cho Phong thở oxy và chỉ định Thắm tiêm 2 ống Dexame Thasame. Khoảng 30 phút sau, chị Phong tỉnh táo, y tá Thắm tháo máy thở oxy và đưa chị Phong xuống tầng 5 tiếp tục truyền kháng sinh.

Tại đây, 3 y tá gồm Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Phương Thảo và Hồ Thị Lương có trách nhiệm trông coi chị Phong. Đến 20h47, chị Phong gọi điện cho em chồng ra đón vì thấy chóng mặt. Khi gia đình Phong ra phòng khám thì họ không được gặp chị này mà phải ngồi đợi khoảng 1 tiếng thì thấy xe cấp cứu 115 đến. Cùng lúc đó, người nhà họ nghe tin chị Phong tử vong.

Một bác sĩ xin giấu tên cho hay, việc chị Phong đi đốt lộ tuyến tử cung không phải là ca phẫu thuật phức tạp, đó chỉ là tiểu phẫu. Việc này chỉ làm trong khoảng 10 phút là xong, không hiểu sao lại gây tử vong đối với nạn nhân.

Bác sĩ Trung Quốc đã bỏ chạy, ai chịu trách nhiệm?

Công an quận Đống Đa cho hay, hiện tại, cái chết của chị Phong đang được tích cực điều tra, làm rõ. 4 bác sĩ người Trung Quốc hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Đặc biệt, bác sĩ Dong Chang Rui, là quản lý Phòng khám chuyên khoa phụ khoa- kế hoạch hóa gia đình đã bỏ đi khỏi bệnh viện.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an quận đã đình chỉ tạm thời để điều tra. Vì không có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của họ nên sáng nay, chúng tôi đã đề nghị Sở Y tế tiến hành các biện pháp đình chỉ đối với phòng khám này” – một cán bộ Công an Đống Đa cho biết.

Cũng theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, để khách quan hơn trong việc xác định nguyên nhân cái chết của chị Phong, cơ quan này đã mời Pháp y quân đội vào cuộc. Tới trưa ngày hôm nay, 15/7, pháp y quân đội đã làm việc, lấy mẫu kiểm tra. “Có 4 mẫu là 4 loại dịch thu ở hiện trường đã được đưa đi xét nghiệm. Chúng tôi đợi các kết quả của Pháp y quân đội sẽ chính thức tiến hành khởi tố vụ án. Công an Đống Đa làm rõ sẽ khởi tố, không có chuyện bao che. Vì vụ án này có yếu tố nước ngoài nên sẽ được chuyển lên PC45 điều tra theo thẩm quyền” – cán bộ Công an Đống Đa khẳng định.

Phòng khám Maria thuộc Công ty cổ phần An Thịnh, được thành lập vào ngày 30/10/2010, do ông Nguyễn Doãn Hà (SN 1979) là giám đốc Công ty, đã giao cho bà Nguyễn Thanh Vân (SN 1969) làm Phó giám đốc, trực tiếp quản lý.

Phòng khám do bà Đỗ Thị Na (SN 1948) đứng tên và chịu trách nhiệm về chuyên môn. Phòng khám này có các chức năng: Khám chuyên khoa Nội, Ngoại, Nhi, khám phụ khoa... Trong đó, phụ trách phòng khám phụ khoa là ông Dong Chang Rui.

MAI PHƯƠNg

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !