Biệt kích Mỹ tử vong vì tưởng súng chưa lên đạn
Biệt kích Mỹ tử vong vì tưởng súng chưa lên đạn
Một binh sĩ của lực lượng SEAL Hải quân Mỹ đã qua đời hôm thứ Bảy tuần trước, sau khi vô tình tự bắn vào đầu mình vì tưởng nhầm khẩu súng chưa lên đạn.
>>Bí ẩn biệt đội siêu bí mật diệt Bin Laden
![]() |
Binh sĩ Geno Clayton. |
Binh sĩ Geno Clayton (22 tuổi) đã uống rượu với một người phụ nữ tại quán bar, sau đó cả 2 rủ nhau trở về căn hộ của anh ta ở San Diego, California lúc 2h sáng ngày thứ Năm (5/1). Theo cảnh sát San Diego, Clayton muốn khoe với người phụ nữ khẩu súng ngắn 9mm thì tai nạn xảy ra.
Clayton đề nghị người bạn cầm khẩu súng mà anh tưởng nhầm là đã được tháo đạn. Khi người phụ nữ từ chối, Clayton muốn chứng minh khẩu súng an toàn bằng việc đặt nó thẳng vào đầu và bóp cò. Tuy nhiên, khẩu súng phát nổ và người lính gục ngã.
Sau khi tự bắn vào mình, Clayton nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Binh sĩ này tắt thở lúc 7h25 sáng ngày 7/11, sau một thời gian chống chọi với cái chết trong viện.
Clayton vừa tốt nghiệp một chương trình của lực lượng biệt kích SEAL thuộc Hải quân Mỹ, chuyên đào tạo những đơn vị đặc biệt ưu tú. SEAL chính là lực lượng đã đột kích vào hang ổ và tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Pakistan hồi tháng 5.
Bình An