Bé gái 2 tuổi mất bố mẹ vì nước lũ: “Cháu cười khi thấy di ảnh mà chúng tôi lòng đau như cắt”
Nhìn hình ảnh bé gái 25 tháng tuổi khóc đòi mẹ mà người đến đưa tang không khỏi xót xa. Trong một buổi chiều định mệnh, mưa lũ ở Quảng Nam đã cướp mất cha mẹ của bé.
Vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của con trai, ông Lê Tự Nhung (52 tuổi, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thẫn thờ kể lại, sáng 10/10, anh Lê Tự Quốc (26 tuổi, con trai ông Nhung) nhờ vợ chồng ông trông giúp con gái 25 tháng tuổi để đi đám cưới người thân ở xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Dù hôm đó trời mưa to nhưng nước lũ vẫn chưa lớn nên anh Quốc chở vợ là chị Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi) đi bằng xe máy.
Đến khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng anh Quốc rời tiệc cưới ra về. Nhưng mãi đến chiều tối, ông Nhung vẫn không thấy anh Quốc về nhà, trong khi con nhỏ của hai vợ chồng liên tục khóc vì đói sữa nên ông gọi điện thoại cho con trai.
Nhiều cuộc điện thoại đã được gọi đi nhưng anh Quốc không bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng ông Nhung đội mưa chạy xe máy đi tìm con. Khi đến đoạn đường bị nước lũ chia cắt, công an trực chốt gác không cho đi qua nên vợ chồng ông đành quay về trong nỗi lo chồng chất.
Hiện trường nơi vợ chồng anh Quốc gặp nạn. |
“Buổi sáng khi hai vợ chồng Quốc đi đám cưới thì nước lũ vẫn còn nhỏ, nhưng đến chiều thì đã dâng cao. Không thấy con trai về, cả đêm đó cả gia đình tôi chẳng thể nào chợp mắt được”, ông Nhung kể.
Trong khi đó, phía bên sui gia, người thân của chị Sương cũng như “ngồi trên đống lửa”. Không thể ngồi một chỗ, họ đi hỏi thăm và nhờ một cây xăng ở xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) trích xuất camera thì thấy hai vợ chị Sương lội bộ đi qua đoạn đường ngập nước. Nhờ người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm, đến sáng hôm sau, ông Nhung nhận được tin báo tìm thấy thi thể một người phụ nữ ở xã Đại Hòa.
Tức tốc chạy đến nơi, người cha như chết lặng khi nhận ra đó chính là con dâu của mình. Thế rồi, điều tồi tệ hơn cũng xảy ra, khi chỉ 2 tiếng sau, thi thể anh Quốc cũng được tìm thấy.
Người dân đội mưa đến chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. |
Người thân cho biết, gia cảnh khó khăn nên anh Quốc học đến lớp 9 thì nghỉ, đi làm công nhân phụ cha mẹ. Đến tuổi anh đi nghĩa vụ quân sự rồi sau đó về quê kết hôn với chị Sương.
Cuộc sống tuy còn nhiều khốn khó nhưng gia đình nhỏ luôn ngập tràn hạnh phúc bởi không lâu sau chị Sương hạ sinh con gái đầu lòng. Nào ngờ hạnh phúc ấy ngắn chẳng “tày gang”, khi con gái mới được 25 tháng tuổi thì vợ chồng anh mãi mãi ra đi. Còn cháu bé trong phút chốc trở thành trẻ mồi côi cha mẹ.
"Từ hôm qua đến giờ, cháu cứ liên tục khóc đòi sữa mẹ. Không biết phải dỗ sao, mọi người bồng cháu đến bàn thờ chỉ lên 2 di ảnh của bố mẹ. Thấy ảnh cháu cười mà lòng chúng tôi lại đau như cắt…”, một người thân chia sẻ.
Trong phút chốc bé gái 2 tuổi mồ côi cha mẹ. |
Ông Lê Tự Đợi -Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung cho biết, gia đình ông Nhung có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.
“Về phía xã, sau khi tổ chức hậu sự cho vợ chồng anh Quốc xong, chúng tôi sẽ kêu gọi các đoàn thể giúp đỡ gia đình để có điều kiện chăm lo cho cháu nhỏ. Trong phút chốc, cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ nên rất đáng thương”, ông Đợi chia sẻ.
Hồ Ca