Bảo Hân “Về nhà đi con”: Không cứ Vu Lan, ngày nào cũng báo hiếu bố mẹ!

Bảo Hân nói mới biết đến lễ Vu Lan báo hiếu cách đây một vài năm vì cô hằng ngày cũng báo hiếu bố mẹ không phải đến ngày lễ mới làm điều này.

Bảo Hân đảm nhiệm vai Ánh Dương trong phim “Về nhà đi con”, bộ phim gây sốt trên truyền hình năm 2019. Dù còn rất trẻ và trước đó chưa từng thử sức với vai diễn nào nhưng bằng cách diễn nhiệt huyết và nỗ lực hết mình, cô đã nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả với vai diễn này.

Ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm) được coi là ngày báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vào ngày này, những người con đều thể hiện tình yêu thương với cha mẹ đặc biệt hơn so với những ngày bình thường. Tuy nhiên, Bảo Hân cho hay cô mới biết đến Lễ Vu Lan báo hiếu vài năm gần đây nên chưa có cơ hội thực hiện những điều ý nghĩa nhất vào ngày này. Với cô, ngày nào cũng là ngày báo hiếu cha mẹ nên cô thường không đợi đến ngày lễ mới thực hiện.

{keywords}
Diễn viên trẻ tài năng Bảo Hân

“Bố mẹ luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhất”

Theo lời Bảo Hân, bình thường, cứ đến ngày rằm hoặc mùng 1 đầu tháng, cô và mẹ đều đi chùa cầu bình an, may mắn. Còn rằm tháng 7 hàng năm, mọi người trong gia đình sẽ tụ tập cúng gia tiên, ăn uống sum vầy bên nhau.

“Tôi nghĩ rằng mỗi ngày đều báo hiếu bố mẹ chứ không phải cứ đến ngày Lễ Vu Lan mới làm điều đó. Bởi thế, tôi báo hiếu được lúc nào thì làm luôn chứ không phải đến ngày lễ mới lên kế hoạch và thực hiện”, Bảo Hân chia sẻ.

Cô cho biết, món quà lớn nhất trước giờ cô tặng cho mẹ chính là bản thân khi đỗ thủ khoa vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, không phải món quà mang nặng vật chất. Đây cũng là kết quả của sự cố gắng, chăm chỉ để mẹ luôn được tự hào về mình.

“Hồi xưa đi học tôi cũng không ngoan lắm, cũng hay cười, hay nghịch và nói chuyện nên khi đậu thủ khoa mẹ bất ngờ lắm. Khi tôi bảo với mẹ thích diễn xuất mẹ cũng ủng hộ và đồng hành trên mọi chặng đường. Tôi không tự ti nhưng vì chưa bao giờ thử diễn nên đỗ thủ khoa cả nhà ai cũng bất ngờ”, Bảo Hân tâm sự.

{keywords}
 

Với Bảo Hân, mẹ vừa là động lực vừa là lá chắn cho cô. Trước những việc gì khiến bản thân lo lắng, cô đều nghĩ đến bố mẹ để cảm thấy yên tâm hơn. Bố mẹ là người cho cô lời khuyên và động viên, an ủi về tinh thần. Bởi thế, dù không hoàn thành xuất sắc một việc nào đó cô cũng thấy rất thoải mái.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, Bảo Hân đều nghĩ đến bố mẹ để có động lực, cố gắng vượt qua mọi chuyện. Đôi khi phải dậy sớm đi làm hay về muộn, đi quay giữa mùa dịch khiến cô cảm thấy chạnh lòng. Những lúc như vậy, bố mẹ luôn quan tâm, động viên cô rất nhiều, dù chỉ những hành động nhỏ nhất nhưng bản thân cô thấy rất vui.

Hàng tháng, Bảo Hân đều gửi số tiền nho nhỏ để hỗ trợ bố mẹ trang trải thêm trong cuộc sống dù mẹ chưa bao giờ nhắc cô làm điều đó. Ở nhà, cô được bố mẹ gọi là “em yêu – bé yêu” vô cùng thân thương. Mặc dù không còn bé nhưng cô vẫn thích được mẹ gọi như vậy, bởi trong mắt mẹ, cô vẫn luôn là đứa con gái nhỏ nhắn.

“Mẹ vẫn nói đùa rằng “con vẫn mãi bé bỏng trong mắt mẹ”. Mẹ tôi không hề sến súa, ít khi nói kiểu sướt mướt tình cảm nhưng luôn quan tâm, đùm bọc, tâm sự với mình như những người bạn”, Bảo Hân chia sẻ.

“Mẹ luôn là người tuyệt vời, là chị, là bạn”

Trong mắt cô, mẹ là người rất giản dị, không chú trọng việc chăm sóc bản thân. Thay vào đó, mẹ cô luôn dành thời gian và sức khoẻ để chăm sóc cho cả gia đình. Cô luôn muốn chăm sóc lại cho mẹ để không phải chứng kiến mẹ bỏ bê bản thân quá nhiều.

“Mẹ tôi là người tuyệt vời, cũng có nguyên tắc, quan điểm của bản thân, song chưa bao giờ mẹ con cãi vã. Tôi cũng không để mẹ mắng vì trước giờ luôn hiểu mẹ luôn làm điều tốt nhất cho tôi nên không bao giờ biết giận hay trách mẹ dù chuyện gì nhỏ nhất”, nữ diễn viên 10X cho biết.

{keywords}
 

Bảo Hân chia sẻ, mẹ đôi khi kiêm làm trợ lý hỗ trợ, sắp xếp trang phục giúp cô mỗi khi có lịch diễn. Mỗi lần đi sự kiện, mẹ cô đều là quần áo, chuẩn bị sớm cho cô từ mấy hôm trước. Những chuyến đi công tác tận Đà Nẵng hay TP.HCM mẹ cũng là người chuẩn bị quần áo, sắp xếp vali cho cô.

“Bố mẹ cũng hay cảm động khi xem phim tôi đóng, như sống cùng nhân vật trong phim vậy. Nhiều khi còn hài hước trêu tôi là không biết con bố Sơn (trong phim Về nhà đi con - PV) hay con của mẹ nữa”, Bảo Hân cười nói.

Bình thường, Bảo Hân hay ăn cơm với bố mẹ vào buổi chiều tối. Nữ diễn viên vui vẻ tiết lộ không biết nấu cơm nhiều, chỉ phụ mẹ dọn dẹp. Dù được mẹ thương và chiều chuộng nhưng không vì thế mà cô ỷ lại. Cô cũng tự nhận bản thân chỉ nấu được những món đơn giản như trứng rán, rau luộc, sườn xào,… để lo cho bản thân mỗi khi mẹ vắng nhà.
Giới nghệ thuật có rất nhiều diễn viên trẻ tài năng, để tạo nên thương hiệu cho chính mình, Bảo Hân luôn cố gắng để không bị bão hoà. Cô cho hay, nhiều người vào showbiz quan điểm sống, cách giao tiếp bị thay đổi. Với bản thân, cô luôn biết nhìn thật mọi người, giữ vững quan điểm, dù có tiến chậm nhưng đó là sự chắc chắn và đảm bảo.

“Tính tôi khá rắn và cương quyết, biết trên, biết dưới, vui vẻ hoà đồng nhưng khi vào công việc rất rõ ràng. Tôi nghĩ đó là cái tốt cho bản thân để không bị loãng vào mọi việc”, cô nói.

Dự định của Bảo Hân trong thời gian tới là muốn thử sức vào vai phản diện hoặc vai bị bắt nạt. Cô cũng đang cố gắng, nỗ lực trau dỗi kỹ năng diễn xuất của mình để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp.

Thiên An

Chồng ngoại tình nhưng muốn tôi im lặng để con trọn vẹn gia đình

Anh ngoại tình và muốn tôi im lặng để con được trọn vẹn gia đình. Nhưng tôi sẽ không để anh và cô gái kia phá nát những thứ tôi đã tạo dựng bằng cả thanh xuân của mình.

8X Lâm Đồng trổ tài nấu 30 mâm cơm cả tháng không trùng món nào

"Hôm nay ăn gì?" là câu hỏi khiến nhiều người nội trợ đau đầu khi chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Vậy nhưng với 8X đến từ Lâm Đồng, mâm cơm hàng ngày lại là cơ hội để chị thỏa sức sáng tạo và gửi trọn đam mê nấu ăn cho chồng con.

4 con gái lấy chồng xa, người cha ngày nào cũng làm một việc xúc động

Thấy con cái của hàng xóm thường về nhà sum họp vào dịp lễ, Tết, cụ ông cũng ra cửa đứng ngóng con từ sớm, niềm hi vọng và sự thất vọng đan xen.

Người vợ bị chồng bỏ vì bất ngờ mọc râu

Khi kết hôn, Mandeep Kaur tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, cô đã bị trầm cảm vì chồng.

Trúng tiếng sét ái tình ở tuổi 78, người phụ nữ làm đám cưới lãng mạn

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cặp đôi dưới đây là minh chứng cho câu chuyện tình lãng mạn đẹp đẽ. Trong tình yêu, dường như tuổi tác chỉ là con số, không phải thước đo chuẩn mực của hạnh phúc.

Con dâu ăn chay trường ở cữ, đến bữa cơm mẹ chồng làm điều bất ngờ

Con dâu ăn chay trường đang ở cữ, rơi nước mắt khi thấy mâm cơm của mẹ chồng bê đến tận giường.

Cặp đôi kết hôn ở tuổi xế chiều sau 6 thập kỷ chia cắt

Len Allbrighton và Jeanette Steer cuối cùng đã được ở bên nhau, kết hôn sau 6 thập kỷ xa cách. Họ từng yêu nhau nhưng bị cha mẹ ngăn cản.

Chồng liên tục ngoại tình nhưng lại ám ảnh vợ thay lòng đổi dạ

Anh tự cho mình cái quyền được tán tỉnh những cô gái sống buông thả nên năm lần bảy lượt ngoại tình. Ấy vậy mà anh lại ám ảnh chuyện tôi sẽ thay lòng đổi dạ để chạy theo tình mới.

Chồng ngoại tình và hành trình hàn gắn hôn nhân, giúp vợ yêu thêm lần nữa

"Hành trình chữa lành đã đưa cuộc đời tôi từ màu xám sang nhiều màu sặc sỡ. Giờ đây, chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", người vợ tha lỗi cho chồng ngoại tình chia sẻ.

Mẹ 4 con ly hôn chồng, đại tu nhan sắc sau chuyến du lịch để đời

Stephanie Hanson quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm sau chuyến du lịch tới Hy Lạp để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !