Anh trai chết não, em suy thận không được ghép tạng vì định kiến
![]() |
Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức. |
Bố tình nguyện hiến thận cho con
Anh Nguyễn Đức L. trú tại Yên Bái bị suy thận độ 3. Năm nay anh L. 27 tuổi chưa có gia đình nên anh luôn khao khát được ghép thận để được sống và thực hiện ước mong trong công việc và lập gia đình.
Anh L. làm lập trình viên. Anh kể cách đây hơn một năm anh thấy mệt mỏi, lúc nào cũng thích nằm nghỉ, không thích đi làm. Anh đi khám bệnh và bác sĩ thông báo anh bị suy thận cấp. Sau đó, anh L. phải nằm viện để điều trị.
Anh L tâm sự “Tôi không dám làm phẫu thuật vì bố tôi từ sau tai nạn giao thông yếu hơn. Nếu cho mình một quả thận, bố có làm sao thì mình ân hận.
Dù bố đòi nằng nặc mổ hiến thận nhưng tôi chưa đủ can đảm để nhận món quà đặc biệt đó từ ông. Gia đình tôi đành chờ đợi khi sức khỏe của bố ổn định hơn rồi tính tiếp.
Tôi vẫn chờ có người hợp thận với mình để có thể làm phẫu thuật. Người yêu tôi vẫn hi vọng sẽ ghép thận được để có thể làm đám cưới”.
![]() |
Bệnh nhân chạy thận tại Khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai. |
Anh L. cho biết chi phí để thực hiện ghép thận mất khoảng 500 đến 600 triệu đồng, trong đó chi phí phẫu thuật, thuốc men, xét nghiệm cho hai bố con và các loại chi tiêu trong suốt quá trình ghép thận.
Chi phí này có thể tăng lên vì sau phẫu thuật có thể còn phải sử dụng đến rất nhiều tiền. Dù số tiền lớn nhưng anh L. vẫn quyết tâm ghép thận.
Hi vọng mong manh
Chị M. mong ước được ghép thận. Chị nộp hồ sơ đã lâu nhưng cơ hội chưa đến. Mỗi lần có người chết não, chị lại hồi hộp chờ đợi hi vọng hợp với mình để có thể ghép thận. Tuy nhiên, hồ sơ của chị chỉ là 1 trong hàng nghìn hồ sơ đặt tại bệnh viện mà số người hiến thận lại hiếm hoi.
Chị M. cho biết dù hi vọng mong manh nhưng chị vẫn cố gắng chờ đợi và tin đến một ngày nào đó chị sẽ được ghép thận.
PGS TS Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết nhu cầu ghép thận lớn nhưng không có nguồn hiến. Hiện nay chủ yếu trông chờ vào người chết não hiến.
Tại Việt Đức có hàng ngàn trường hợp chết não hằng năm nhưng người nhà không đồng ý cho tạng. Đã có trường hợp người em suy thận đang chờ người hiến để ghép thì người anh bị tai nạn giao thông chết não.
Vợ của người anh đã đồng ý lấy thận chồng ghép cho người em nhưng một số ý kiến trong gia đình không chấp nhận. Cuối cùng, người anh vẫn chết còn người em thì sống trong mòn mỏi, tuyệt vọng.
“Cả nước có hơn chục nghìn người chờ nhận thận nhưng chúng ta ghép được khoảng trăm ca, một con số vô cùng ít ỏi so với nhu cầu thực tế. Nếu được ghép thận sẽ mang lại giá trị lợi ích rất nhiều như kéo dài thời gian sống, cứu sống được bệnh nhân, chi phí thuốc men rẻ hơn nhiều lần so với chạy thận.
Người sau khi ghép thận trở về cuộc sống bình thường có thể lao động mang lại giá trị xã hội rất lớn” – PGS Quyết nói.
Bệnh viện Việt Đức ghép được gần 250 ca, chưa có trường hợp nào tử vong. PGS Quyết cho biết có 3 trường hợp được 6 tháng thận bị hỏng, 1 trường hợp ghép lại, 2 trường hợp trở về cuộc sống chạy thận vì hệ thống miễn dịch không cho phép ngoại lai vào nên thận được ghép vào mất chức năng thải độc.
Bệnh nhân ghép thận đầu tiên sống được 21 năm. Chi phí từ 250 đến 500 triệu đồng/ca. Ông Quyết cho biết chi phí này chủ yếu là tiền thuốc chống đào thải, vật tư cho ca mổ. Còn công lao động của bác sĩ là không có.

