Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông

Đêm Giao thừa, tôi thấy trên tường FB của chị những lời chúc mừng năm mới, kèm theo đó là hình ảnh những bông hoa Cát tường đem lại may mắn và bức hình cô con gái nhỏ sung sướng cầm chiếc bánh chưng.
Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 1

Rặng Cơn mưa vàng báo hiệu mùa xuân đến

Nhắn một tin chúc mừng, tôi được chị đáp lời. Và giữa đêm 30 ở Việt Nam, khi tôi đang ngồi đợi pháo hoa, còn chị ở bên kia, vẫn đang giờ làm việc ở công sở, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn về Tết của những người Việt xa xứ, như chị.

Chị Kim Cúc, sống tại Prague, Cộng hòa Séc với chồng và hai con gái đã có hơn 2 thập kỷ xa quê hương. 19 năm ăn Tết xứ người, chị bảo cũng đã quen. Quen là quen với việc không để nhịp sống của mình bị chựng lại, bị thay đổi, quen với nỗi hẫng hụt, bâng khuâng, chứ nỗi thương niềm nhớ quê nhà, người thân, niềm khao khát đoàn tụ… thì chừng ấy năm vẫn còn nguyên vẹn.

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 2

Mâm cơm Tết Việt ở Séc do những người bạn của chị Cúc cùng làm để mời nhau

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam lệch khá xa với dịp nghỉ năm mới của người phương Tây nên chị vẫn phải đi làm, bọn trẻ vẫn phải đi học, sự chuẩn bị cho một năm mới Việt Nam giữa trời Tây bời bời tuyết rơi chỉ là chút chút. Đôi chiếc bánh chưng xanh bạn bè cùng nhau tự gói, một ít nem cuốn dạy cô con gái lớn làm. Năm nào thật là rảnh thì thêm chút dưa hành, mứt… Chị bảo, chị cũng như bạn bè, cố gắng hết sức để trong nhà có không khí Tết, để con cái biết về Tết Việt Nam như thế.

Giữa đêm Giao thừa, khi ở Việt Nam pháo hoa bắn rực bầu trời, thì ở bên kia, chị thả mình dạo bước trên những cánh đồng tuyết mênh mông, trắng xóa. Có lẽ, chị làm vậy để lòng dịu lại, nỗi nhớ nguôi ngoai.

Chị Cúc kể, cộng đồng người Việt ở Séc khá đông nên Tết cũng không thiếu gì những đồ ăn, thức uống. Nếu có thiếu thì chỉ thiếu không khí và những nhành hoa đặc trưng của mùa xuân. Vì thế những ngày này, bạn bè người Việt thường tự làm mâm cơm, gọi nhau đến chung vui. Bữa cơm cũng có bánh chưng xanh, dưa hành muối, nem rán, giò lụa…. Bọn trẻ con thì háo hức vô cùng.

Nếu dịp Tết ở Việt Nam trùng ngày nghỉ cuối tuần ở bên ấy, thì mọi người cũng sẽ đi thăm nhau, lì xì nhau, chúc nhau một năm mới nhiều niềm vui, may mắn.

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 3

Con gái nhỏ của chị Cúc, bé Angie thích thú với món mứt Việt Nam

Ở Séc, có loài hoa gọi là “cơn mưa vàng”. Hoa này bình thường nở khi mùa xuân ở Séc sang, nghĩa là khi mùa đông đã qua đi, tuyết đã tan hết. Cơn mưa vàng đặc biệt rất giống hoa mai, cánh vàng rực rỡ. Vào thời điểm Tết ở Việt Nam thì tại Séc vẫn còn rét đậm, tuyết vẫn phủ khắp nơi, vì thế, muốn có những cơn mưa vàng trổ bông như hoa mai báo hiệu mùa xuân đến, cộng đồng người Việt thường phải bẻ cành mang về cắm trong nhà ấm áp để hoa nở sớm. Có màu vàng rực ấy trong nhà, thì nghĩa là cũng có thêm chút xuân.

Giống ở Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Séc cũng quan niệm, năm nào Cơn mưa vàng trổ bông nhiều, là năm ấy sẽ no ấm. Vì thế, nếu mang được một bó Cơn mưa vàng về nhà, và chăm cho nó nở hoa rực rỡ, thì niềm vui sẽ đến nhiều hơn.

Chị kể, ở Séc còn có Cây mèo con, cũng là một biểu tượng của mùa xuân. Cây mèo con giống y như nụ tầm xuân mà người miền Bắc Việt Nam hay chơi trong nhà ngày Tết. Khi mùa đông qua đi, khi những hạt tuyết cuối cùng tan dần trên nụ hoa nâu đỏ, là mùa xuân về. Chị và bạn bè cũng thường trồng trong vườn nhà. Nhiều bạn bè, người thân ở Việt Nam, thấy chị gửi ảnh lên, ngỡ chị dù xa quê hương cả ngàn cây số, cũng có cái Tết đủ đầy vui vẻ, lòng thêm mừng.

Infonet xin chia sẻ một vài hình ảnh chị Kim Cúc gửi về:

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 4

"Cơn mưa vàng" trổ bông rực rỡ như hoa mai của Việt Nam, báo xuân về

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 5
Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 6

Và ấm áp trên bàn ăn nhà chị Cúc

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 7

Nụ Cây mèo con giống với Nụ tầm xuân

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 8

Khôi nguyên

Ăn Tết xa xứ: Khi cơn mưa vàng trổ bông - ảnh 9

Tinh khiết trong vườn nhà

Thành Huyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !