An Giang: Số người chết vì bia, rượu tăng mạnh

Theo thống kê của cơ quan chức năng, số nạn nhân chết vì bia, rượu năm 2011 toàn tỉnh An Giang tăng hơn 1/3 so với năm trước đó.

An Giang: Số người chết vì bia, rượu tăng mạnh

Lật lại hồ sơ các vụ án gây chết người năm “con Mèo”, bên cạnh phần lớn tai nạn giao thông gây tử vong có xuất phát điểm từ người điều khiển phương tiện say xỉn, thì nguyên nhân chết do ngạt nước vì bia, rượu trên địa bàn tỉnh cũng không nhỏ, với số người chết lên đến 71 người, tăng 29 người so cùng kỳ năm trước.

Qua các vụ chết ngạt nước xảy ra trên 10 huyện, thị xã, thành phố cho thấy, ngoài số người chết ngạt nước chưa rõ tung tích, đang được điều tra làm rõ để xác định nguyên nhân tử vong, thì có đến 31 tử thi bỏ mạng là do uống bia rượu, với đủ mọi thành phần từ viên chức, công chức, người làm thuê, người tuổi cao, phụ nữ…

An Giang: Số người chết vì bia, rượu tăng mạnh

Bia, rượu nguyên nhân gây ra nhiều vụ án mạng, chết người

Nơi nhiều nhất là TP.Long Xuyên với 20 vụ, thị xã Châu Đốc 12 vụ, huyện Châu Thành, thị xã Tân Châu mỗi nơi vụ… Cụ thể, sáng ngày 8/10/2011, anh Lê Công Trí Dũng (sinh 1968), ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, sau một chầu nhậu “đậm đà” tại nhà, bèn rủ các “chiến hữu” chia 2 tốp ra đồng săn lọp để về uống tiếp tăng hai. Chưa đầy nửa canh giờ kiếm mồi, Dũng chết đuối dưới ruộng.

Tương tự, khoảng 23 giờ ngày 13/11/2011, Huỳnh Tuấn An, 21 tuổi ở ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, làm thuê cho một người quen ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú nhậu “quắc cần câu” với đám bạn vẫn không chịu nghỉ. Đến khi được tiễn về, An còn ghé gặp “chiến hữu” để chia tay thêm 3 xị rượu đế mới chịu thôi. Do quá say, khi xuống sà lan để ngủ thì An trượt chân té xuống dòng nước đang chảy mạnh. Hai ngày sau, mọi người phát hiện tử thi của An trôi xa hơn 1km, tới ấp Bình Hưng, xã Bình Mỹ.

An Giang: Số người chết vì bia, rượu tăng mạnh

Từ những cuộc nhậu cho vui, đến một vụ chết ngạt do bia, rượu

Đại tá Bùi Bé Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2011 số người chết nói chung và tai nạn giao thông vẫn không giảm mặc dầu các ngành, các cấp đã thực thi nhiều giải pháp để phòng chống, ngăn chặn.

Do đó, ngoài việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, bản thân mỗi người phải tự ý thức để hạn chế, chấm dứt với bia rượu, đặc biệt trong điều khiển phương tiện giao thông để bảo vệ tính mạng cho mình và cho người khác.

bảo trân

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !