Ám ảnh khi đọc tin nữ sinh viên 20 tuổi bỏ rơi con sơ sinh nơi khe tường

Quan hệ tình dục là nhu cầu khó cấm cản nhưng tôi luôn mong sẽ không phải nghe thấy dù chỉ là trên báo đài tiếng khóc yếu ớt, tiếng khóc khát sữa, tiếng khóc tìm mẹ của những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

{keywords}
Mẹ vô sinh thứ phát thắt lòng khi đọc tin trẻ bị bỏ rơi nơi khe tường

Tôi thắt lòng mỗi khi nghe thấy tiếng khóc trẻ con.

Ba hôm trước, tôi đã sốc khi nghe tin người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Bé được cứu thoát ở khe tường khi người dân nghe thấy tiếng khóc. 

Ngày hôm nay, cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã xác định được mẹ của bé sơ sinh  này là một sinh viên một trường đại học.

20 tuổi, cô sinh viên ấy đã mang thai ngoài ý muốn, sợ ảnh hưởng đến việc học nên giấu bạn bè, giấu gia đình làm điều dại dột - vứt bỏ đứa con mang nặng 9 tháng trời.

Trước đó không lâu, cũng là tiếng khóc yếu ớt của một bé trai bị bỏ rơi bên nắp hố ga tại Sơn Tây, Hà Nội. Người dân sinh sống gần nơi bé bị bỏ rơi tìm thấy bé thì kiến đã bu kín mắt mũi. Dẫu được chuyển đến BV Xanh Pôn ngay sau đó nhưng do nhiễm trùng máu quá nặng bé đã không được tiếp tục làm người.

Là một bà mẹ, từng có giai đoạn chữa trị vô sinh thứ phát, tôi không khỏi bức xúc, xót xa mỗi lần chứng kiến cảnh ấy.

Bức xúc là bởi những cô gái trẻ ấy nhẫn tâm vứt đi đứa con ruột của mình trong khi có rất rất nhiều những cặp vợ chồng giống như tôi từng đã trải qua cơn khát con, thèm được nghe tiếng trẻ cười, tiếng trẻ bi bô, thèm được ôm ấp, cưng nựng chúng mỗi ngày.

Không bỗng nhiên mà ở các khoa vô sinh hiếm muộn tại các bệnh viện, người đến khám lúc nào cũng chật cứng. Ở đó là những gương mặt thẫn thờ, là những lo âu và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi… con đã về bên, dù mới chỉ là giọt máu bé tí teo chưa rõ hình dạng.

Không bức xúc sao được khi có những cặp vợ chồng bỏ cả công việc, tiền bạc thậm chí là sự nghiệp chỉ để tìm con… thì đây, những cô gái trẻ vì nông nổi, thiếu hiểu biết, vì lối sống buông thả đã để lại hậu quả nặng nề.

Và điều khiến tôi xót xa hơn là khi những bà mẹ ấy đa phần còn rất trẻ, tương lai còn ở phía trước vậy mà vì thiếu hiểu biết -  quan hệ tình dục không an toàn để có thai ngoài ý muốn. Hẳn các em cũng hiểu phá thai nhiều là một trong những nguyên nhân khiến vô sinh về sau.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao nhất trên thế giới. Tại Việt Nam ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng mắc chứng vô sinh, hiếm muộn. 

Nguyên nhân của tình trạng này bên cạnh các yếu tố bệnh lý thì những thói quen xấu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Đặc biệt là việc quan hệ tình dục bừa bãi không an toàn dẫn đến có thai ngoài ý muốn, rồi tình trạng nạo phá thai thường xuyên, thậm chí với thiên hướng thô bạo cũng gây ra những tổn thương cho cơ thể và nguy cơ dẫn đến tình trạng vô sinh, hiếm muộn…

Những bà mẹ đem vứt con như thế sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật nhưng tôi nghĩ bản án lương tâm sẽ giày vò các em suốt cuộc đời.

Tiếng khóc của con lúc chào đời, tiếng khóc của con khi mẹ nhẫn tâm đặt nó ở khe tường hay nắp hố ga sẽ ám ảnh những bà mẹ ấy. Hình ảnh con mình bị kiến bu kín mặt, hình ảnh con bị kẹt trong bức tường… sẽ ghim vào đầu không chỉ những bà mẹ nhẫn tâm ấy mà ngay cả những người dưng như tôi cũng còn thấy ảm ảnh. Với sự ám ảnh ấy, liệu các em có sống thanh thản trong suốt phần đời còn lại?

Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, tại sao các em đã sinh con ra rồi không tìm đến những trung tâm bảo trợ - nơi mà có thể thay các em nuôi nấng đứa con mình?

Và trong tất cả các câu chuyện này, chẳng hề thấy bóng dáng của cha đứa bé. Trách nhiệm của những người đàn ông ấy ở đâu? Nếu biết con mình bị bỏ rơi như thế lương tâm họ có dằn vặt hay không?

Tình cảm là thứ khó phân định đúng sai, quan hệ tình dục là nhu cầu khó cấm cản, nhưng tôi luôn mong một ngày không xa sẽ không phải nghe thấy dù chỉ là trên báo đài tiếng khóc yếu ớt, tiếng khóc khát sữa, tiếng khóc tìm mẹ của các sinh linh bị bỏ rơi. Tội lắm, các con đâu có lỗi gì!./.

Trần Nguyễn Hoài Anh  

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !