1 người ở Hà Nội chết vì cơn giông tối 20/5
Khoảng 21h ngày 20/5, anh Nguyễn Kim Hanh (44 tuổi) trú thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đến nhà chị gái mình là bà Nguyễn Thị Lan để bàn chuyện cúng lễ 35 ngày cho người anh rể đã mất là ông Nguyễn Xuân Tuấn.
Trong lúc đang bàn chuyện, ngoài trời nổi giông lớn khiến bức tường cao hơn 2 mét ất ngờ đổ sập đè vào người anh Hanh và anh Nguyễn Xuân Tú (anh vợ anh Hanh).
![]() |
| Cơn giông tối 20/5 làm vỡ tường của nhà người dân ở Hoàng Mai, Hà Nội |
Vụ tai nạn khiến anh Hanh bị chấn thương sọ não và ngực, còn anh Tú bị gãy tay, chấn thương trên người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc người nhà đã nhanh chóng đưa cả hai đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Tuy nhiên anh Hanh đã tử vong ngay sau đó không lâu, anh Tú vẫn đang tiếp tục được điều trị.
Cùng vào thời điểm trên, tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội, gió lốc đã phá nát hàng chục nhà dân gây thiệt hại nặng nề, may mắn không có thiệt hại về người.
Đoàn Ngọc Tú
