Xuất hiện gạo lạ nghi gạo giả

Vừa qua, gia đình ông Trần Đình Tự, ở khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) mua gạo về nấu ăn thì phát hiện thấy nhiều dấu hiệu lạ.

Ông Tự đã tiến hành làm các thực nghiệm và nghi ngờ gia đình mình đang sử dụng phải loại gạo giả và đã kịp thời trình báo các cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm.

Xuất hiện gạo lạ nghi gạo giả - ảnh 1

So sánh hai loại gạo khi rang lên, gạo lạ (bên phải) cháy đen bết thành cục

Theo ông Tự, hôm 19/4/2016, gia đình ông có mua 6kg gạo ở một quầy hàng tại chợ Đông Hà. Khi đem gạo này nấu cơm thấy có đặc điểm là rất lâu chín, cụ thể ông bắt đầu nấu từ 10 giờ sáng nhưng đến 14 giờ cùng ngày, khi mở vung nồi cơm thì thấy gạo có độ rền như cháo nhưng bên trong lõi gạo vẫn còn ngòi gạo chưa chín tới. Người nhà ông ăn cơm này thì đều bị đầy bụng và đau bụng. Nghi hạt gạo có vấn đề, ông để nồi cơm mấy ngày theo dõi thì thấy cơm không bị ôi thiu, không có mùi gì lạ. Chưa hết lo lắng, ông đem số gạo này rang lên thử thì thấy có hiện tượng khói bốc nghi ngút, chưa đầy một phút các hạt gạo đều dính lại với nhau thành từng cục rồi cháy đen thui, có mùi khét lẹt. Khối gạo đen dính bết vào nhau dễ dàng bị bóp vụn thành bột bằng tay. Trong khi thực nghiệm đối với hạt gạo bình thường khi rang lên có mùi thơm của gạo, hạt gạo chuyển vàng và rất khó để bóp vụn, khi chín các hạt gạo rời nhau.

Theo quan sát của chúng tôi, loại gạo ông Tự phản ánh nhìn bề ngoài không có gì bất thường, hạt gạo thuôn dài, đều tăm tắp, màu sắc của loại gạo này trắng sáng, không trong hoặc trắng đục như các loại khác.

Sau khi phát hiện loại gạo lạ, ông Trần Đình Tự đã kịp thời trình báo và gửi mẫu lên cơ quan chức năng là Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Quảng Trị để tiến hành kiểm nghiệm, tìm ra nguyên nhân. Ông Tự cho biết: “Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm, nếu kết luận đây là loại gạo không đảm bảo chất lượng, gia đình tôi sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của người bán loại gạo này để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh cho người dân mua phải loại gạo không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Tin, ảnh: THANH TRÚC/Báo Quảng Trị

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !