Xét xử lính Mỹ sát hạt 16 thường dân Afghanistan
Công tố viên Jay Morse cho biết ông sẽ đưa ra những chứng cứ chứng minh “âm mưu lạnh lùng” của Trung sĩ Robert Bales, một cựu chiến binh có bốn lần tham chiến tại Iraq và Afghanistan, về tội giết người hàng loạt.
![]() |
Trung sĩ Robert Bales hồi còn tại ngũ |
Nạn nhân của Robert Bales chủ yếu là phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Kandahar của Afghanistan, là vụ sát hại dân thường tồi tệ nhất của quân đội Mỹ kể từ sau chiến tranh tại Việt Nam. Bales phải đối mặt với 16 tội danh giết người có kế hoạch trước và các tội danh cố ý giết người, tội tấn công và sử dụng rượu. Nếu bị kết tội, rất có thể Bales sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Buổi điều trần tại căn cứ Lewis-Mc Chord tại Washington dự định sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, bao gồm lời khai của nhân chứng từ dân làng và binh lính tại Afghanistan được thực hiện qua video trực tiếp. Cuối cùng, các sĩ quan chỉ huy quân đội sẽ quyết định xem liệu có đủ bằng chứng để trình bày tại các tòa án quân sự hay không.
Bales mặc bộ quần áo ngụy trang của quân đội, đầu cạo trọc, dáng vẻ mệt mỏi ngồi cạnh vợ mình tại tòa trước buổi điều trần. Sau đó, binh sỹ này ngồi lặng lẽ trong khi các thủ tục tố tụng diễn ra, các công tố luận tội Bales bắt đầu từ sự kiện ngày 11/3/2012.
Theo đó, Bales đã uống nhiều rượu, ghé qua phòng của một đồng đội một lúc, rồi rời trại Belambay, đến môt ngôi làng nơi Bales khẳng định là nơi thực hiện vụ thảm sát đầu tiên. Công tố viên Morse cho biết, sau đó Bales trở về trại, kể lại những gì đã làm cho một số đồng đội, rồi lại di chuyển đến một ngôi làng khác và tiếp tục thực hiện những vụ sát hại dân thường. Ông Morse cáo buộc hành động của Bales là “cố ý và có phương pháp”. Bales đã dùng một khẩu M-1, một khẩu súng lục và một quả lựu đạn trong các vụ giết người.
Phía công tố viên đã đưa ra những đoạn video ghi bằng camera từ một bóng giám sát của trại cho thấy, Bales đã đi bộ về trại, mặc trên người những gì mà họ đã mô tả. Ba người lính khác đã phát hiện vụ việc, yêu cầu Bales buông vũ khí và giam giữ Bales, trong khi Bales nói: “Các cậu đang đùa tôi à?”.
Bales bị giam giữ tại một nhà tù quân sự ở Kansas từ tháng Ba cho đến khi được chuyển đến Lewis-Mc Chord vào tháng 10. Luật sư của Bales, ông John Henry Browne cho rằng, Bales không thể hành động một mình, và có thể đã bị rối loạn căng thẳng.
Hồi tháng 8/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã chỉ đạo một nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá xem có cần thiết thêm vào một số điều trong hệ thống luật quân sự để xử lý những tội phạm trong lực lượng Mỹ chống lại dân thường tại các vùng chiến sự.