Xả súng ở Paris: Các nhân vật chủ chốt của Charlie Hebdo đã tử vong
Diễn biến mới nhất của vụ việc cho thấy, hiện đã xác định được danh tính của 5 trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, bao gồm: Tổng biên tập và nhà xuất bản của tập chí Charile Hebdo, ông Stéphane Charbonnier (thường được gọi với cái tên "Charb"), Bernard Maris, nhà kinh tế học và nhà bình luận, 3 hoạ sĩ vẽ tranh biếm hoạ nổi tiếng, bao gồm Jean Cabut, Bernard Velhac và Georges Wolinski.
![]() |
Tổng biên tập và nhà xuất bản của tập chí Charile Hebdo, ông Stéphane Charbonnier |
Trước đó, toà báo này đã nhiều năm chịu sự đe doạ do những bài viết đả kích nhà tiên tri Mohammed, và nằm trong danh sát phải trừ khử của al-Qaeda kể từ năm 2011.
Liên quan đến vụ thảm sát đẫm máu nêu trên, công tố viên thuộc toà án Paris, ông François Molins vừa tổ chức một cuộc họp báo mô tả hành vi và trình tự của những kẻ tấn công.
Ông cho biết hai tay súng bước vào văn phòng của toà soạn tạp chí Charlie Hebdo vào lúc 11h30 sáng (giờ địa phương). Họ nã súng bắn chết một người tại khu vực sảnh đón tiếp ở tầng 1trước khi di chuyển lên tầng 2, nơi diễn ra một cuộc họp. Giới chức trách tin rằng các tay súng nắm rõ thời gian và địa điểm cuộc họp này.
![]() |
Người dân tuần hành ở khu vực Place Royale, thuộc thành phố Nantes, Pháp, ngày 7/1/2015. |
Ông cũng bổ sung thêm, ngay sau khi ập vào căn phòng nơi diễn ra cuộc họp, nhóm tấn công đã nổ súng Kalashnikov. Ông nói rằng họ hét lên "Allahu Akbar" và “báo thù cho nhà tiên tri".
Sau đó, các tay súng trốn trong một chiếc Citroen màu đen, giết chết ít nhất một nhân viên cảnh sát trong khi chống trả lại lực lượng này. Trên đường chạy trốn, nhóm tấn công đã đổi sang một chiếc Clio gần Péripherique để tẩu thoát.
Vụ việc đã khiến 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương, và 4 người đang trong tình trạng nguy hiểm; trong số những người thiệt mạng, có 8 người là nhà báo, ông Moulin tuyên bố. Công cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tổ chức vào sáng thứ Năm (8/1).
Ông Molins cho hay cảnh sát đang đuổi theo 3 nghi phạm, nhưng chi tiết của cuộc điều tra sẽ được giữ bí mật.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng ngàn người đã đổ xuống các đường phố của Paris để tỏ lòng tôn kính và thương tiếc các nạn nhân xấu số.
![]() |
Tổng thống Barack Obama trong cuộc hội đàm với (lần lượt từ trái sang): Ngoại trưởng John Kerry, Phó Tổng thống Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice, diễn ra tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 7/1/2015 |
Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ thảm sát đẫm máu tại Pháp trong một cuộc họp với ngoại trưởng John Kerry tại Nhà Trắng. Ông khẳng định vụ tấn công này nhắm vào các nhà báo và quyền tự do báo chí, và coi đây là "một hành vi hèn hạ, xấu xa".
Bên cạnh đó, Giám đốc FBI James Comey cho biết cơ quan này sẽ hỗ trợ nhà chức trách Pháp để mang lại công lý cho những nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ông lên tiếng: "Chúng tôi đang làm việc với họ, và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ có thể để giúp họ đưa thủ phạm của vụ tấn công sáng nay ra trước công lý".
Cùng ngày, trong bức điện chia buồn gửi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công "tàn ác, man rợ" khiến 12 người thiệt mạng nêu trên.
Tổng thống Pháp cũng kêu gọi Pháp để quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số vào ngày thứ Năm (8/1).
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.