World Cup 2014: Luis Suárez xin lỗi, Tổng thống Uruguay văng tục
Cầu thủ của đội tuyển Uruguay đăng lời xin lỗi lên tài khoản Twitter chính thức hôm 30/6. Tiền đạo từng 2 lần cắn đối phương trước đây thề “không bao giờ lặp lại sai lầm nào tương tự” và bày tỏ sự hối tiếc với những gì đã xảy ra trong trận Uruguay thắng Ý 1-0 ở bảng D.
Lời xin lỗi của Suárez viết: “Sau vài ngày về nhà cùng gia đình, tôi có cơ hội lấy lại bình tĩnh và ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra trong trận Ý – Uruguay ngày 24/6/2014… Sự thực là đồng nghiệp Giorgio Chiellini đã bị một vết cắn khi va chạm với tôi. Tôi thực sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Tôi xin lỗi Giorgio Chiellini và gia đình anh. Tôi thề trước công chúng sẽ không bao giờ lặp lại sự cố này”.
Hậu vệ Juventus, người cũng cảm thấy bất ngờ vì lệnh cấm thi đấu quá nặng của Suárez, trả lời lại lời xin lỗi của người đã cắn mình: “Qua rồi. Tôi hi vọng FIFA sẽ giảm thời gian cấm”.
Trước đó, Suárez còn phủ nhận đã cắn Chiellini và cho rằng đây chỉ là tai nạn do mất thăng bằng và ngã vào người cầu thủ Ý. Tuy nhiên, FIFA khẳng định hành động cắn là có chủ ý và cấm cầu thủ này góp mặt trong 9 trận đấu Uruguay tham dự, 4 tháng đoạn tuyệt với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá cùng khoản phạt 66.000 bảng Anh.
Hình phạt nặng nề một phần do đây là lần thứ 3 Suárez cắn người và không có dấu hiệu hối cải. Liên đoàn Bóng đá Uruguay đang chuẩn bị đơn phúc thẩm đề nghị FIFA xem xét lại án phạt.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Uruguay Jose Mujica không che giấu sự bức xúc trước quyết định “phát xít” của FIFA và mạt sát các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá thế giới. Phát ngôn của Tổng thống được đưa ra khi tiếp đội Uruguay trở về từ Brazil hôm Chủ nhật (29/6). Theo hãng thông tấn Reuters, ông Mujica vốn được biết đến như một người ăn nói lỗ mãng và có cuộc sống cần kiệm.
Truyền thông Uruguay đăng tải đoạn phim này lên mạng vào thứ Hai. Khi nhận ra đang được quay phim, ông Mujica nói với cánh phóng viên: “Hãy đăng tải đi”.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ phiên bản điện tử của The Guardian, nhật báo Anh được thành lập từ năm 1981 và Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới.