Vừa nhìn con chào đời, ông bố sợ tái mặt không dám bế nhưng bác sĩ liền chúc mừng điều may mắn hiếm có

Khi nhìn nữ hộ sinh bế đứa trẻ là con mình trong tay, người bố sợ hãi tột cùng.

Sau khi mang thai, điều các ông bố, bà mẹ mong chờ nhất là ngày con yêu chào đời. Để được cùng vợ chứng kiến sự ra đời của con, có nhiều ông bố trẻ tương lai đã chọn cách đi vào phòng sinh cùng vợ "vượt cạn".

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện về một ông bố khi được nữ hộ sinh trao cho đứa con sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối, đã sợ hãi đến mức không dám cả bế con.

Được biết, khi vợ chuyển dạ, người chồng đã cùng vào phòng sinh, động viên vợ rất nhiều, quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ, nhưng khi nữ hộ sinh bế đứa trẻ sơ sinh ra, người chồng phát hiện toàn bộ cơ thể đứa trẻ sơ sinh được bao bọc trong một lớp màng trong suốt.

Vợ đẻ ra con trong bọc điều, chồng tái mặt sợ hãi, không dám cả bế con, còn bác sĩ liền nói chúc mừng điều may mắn hiếm có - Ảnh 1.

Trẻ được sinh ra trong bọc điều là trường hợp rất hiếm.

Hình ảnh của đứa trẻ khiến người chồng vô cùng sợ hãi, thậm chí không dám đưa tay ra ôm lấy đứa con mới sinh, sắc mặt của anh chàng cũng tái nhợt, không hiểu đứa trẻ bị làm sao.

Ngay lập tức, bác sĩ giải đáp cho thắc mắc của người bố trẻ: "Chúc mừng, cậu đã có một đứa con đẻ bọc điều may mắn". Hóa ra, con anh là một đứa trẻ sinh ra trong bọc điều, lớp màng bao quanh đứa trẻ mà anh chàng nhìn thấy gọi là màng thai, có vai trò bảo vệ em bé khi còn trong bụng mẹ.

Hầu hết trẻ sơ sinh sẽ bị vỡ ối trước khi chào đời ra khỏi bụng người mẹ, rất hiếm những đứa trẻ sinh ra trong túi ối vẫn còn nguyên vẹn, đó là một điều may mắn.

Những em bé được sinh ra trong tình trạng vẫn còn nguyên trong bọc ối, dân gian gọi là "bọc điều" là cực kỳ hiếm, với tỉ lệ chỉ 80.000 trường hợp có 1, và được xem là điềm lành ở cả Việt Nam và trên thế giới.

"Đẻ bọc điều" là gì?

"Bọc điều" chính là bọc nước ối - túi màng chứa đựng chất lỏng bao quanh thanh nhi. Một bọc điều có 2 lớp bọc, được gọi là màng ối và màng đệm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Với lớp màng này, thai nhi được hình thành và phát triển trong không gian kín.

Màng bọc nước ối còn có thể bảo vệ thai nhi khỏi nguy cơ nhiễm trùng từ bên ngoài hay nguy hiểm bởi tác động từ các chấn động bên ngoài.

Vợ đẻ ra con trong bọc điều, chồng tái mặt sợ hãi, không dám cả bế con, còn bác sĩ liền nói chúc mừng điều may mắn hiếm có - Ảnh 2.

Màng bọc nước ối rất quan trọng đối với thai nhi, mẹ bầu nên đề phòng "vỡ ối sớm"

Vỡ ối sớm là hiện tượng mẹ bầu bị vỡ ối trước ngày dự sinh. Nếu tình trạng vỡ ối sớm xảy ra trước tuần thứ 37 của thai kỳ thì được gọi là "vỡ ối sớm".

Thai nhi duy trì sự sống trong nước ối trước khi chào đời, nếu màng bọc nước ối bị vỡ sớm, nước ối trong màng sẽ chảy ra ngoài, lượng nước ối mất đi càng nhiều thì nguy cơ thai nhi bị thiếu oxy và nhiễm trùng bên ngoài càng cao. Ngay cả những bà mẹ sắp sinh cũng có thể gặp các vấn đề như nhiễm trùng tử cung, rụng dây rốn, bong nhau thai, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả em bé và bà mẹ sắp sinh.

 

Chồng 32 tuổi muốn sinh con thứ 2, vợ đáp: “Một đứa còn nuôi không tốt nữa là đòi thêm”

Chồng 32 tuổi muốn sinh con thứ 2, vợ đáp: “Một đứa còn nuôi không tốt nữa là đòi thêm”

Vì Hạnh không có thu nhập nên toàn bộ tiền nong dựa vào mức 8 triệu của Hùng. Lương của anh càng trở nên chật vật với cuộc sống của cả 3 người.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !