Vụ nổ kinh hoàng ở Trung Quốc: Chuyện của những người lính cứu hỏa
Chị gái của Hai, Yuan Yuan, nói trong xúc động: “Thằng bé sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng sau. Tôi còn nhớ như in Hai gia nhập lực lượng cứu hỏa ngày 18/9 năm ngoái. Và cả gia đình đều tự hào vì em”.
![]() |
Yuan Hai và chị gái trong ngày anh nhập ngũ. Nguồn: China Daily |
Trên tài khoản mạng xã hội Weibo của chị gái Hai có đăng những bức ảnh chụp lại ngày Yuan Hai gia nhập quân đội. Cô viết: “Em trai tôi trông thật đẹp trai trong bộ quân phục khi chuẩn bị cho quá trình nghĩa vụ kéo dài hai năm”.
Yuan Hai và gia đình sống ở thị trấn Yongan, quận Zhongjiang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Yuan Yuan biết em trai mình thuộc đội giải cứu, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ cứu người tại những nơi xảy ra tai nạn nguy hiểm. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và liên tục gọi điện cho em từ sáng sớm ngày 13/8. Nhưng cô đã không thể liên lạc được với em trai mình.
![]() |
Yuan Hai chưa đủ 18 tuổi khi anh hy sinh. Nguồn: China Daily |
Cô cảm thấy lo lắng hơn khi nghe tin có nhiều lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Thiên Tân. Điều duy nhất Yuan Yuan có thể làm là tiếp tục gọi điện cho em mình. Đến tối ngày 13/8, gia đình cô nhận được hung tin.
“Tôi cần phải đến gặp thằng bé lần cuối”, cha của Yuan Hai nói. Cha cùng cậu ruột của Hai đã lên đường đến Thiên Tân.
Chị gái Yuan Hai không thể trụ vững trước sự ra đi của em mình, cô bày tỏ sự đau đớn tột cùng trên Weibo: “Đây không phải là sự thật. Em trai yêu quý của tôi, tại sao em lại rời bỏ gia đình sớm như vậy? Cả nhà không cần em phải thành công, chỉ cần em an toàn và bình yên. Hãy trở về với cả nhà đi em”.
Hàng trăm nghìn cư dân mạng đã bày tỏ niềm thương tiếc đối với gia đình Yuan Hai và gửi những thông điệp an ủi đến cô. “Em trai cô là một anh hùng”, “Hãy cho phép tôi gọi cô là chị và hãy mạnh mẽ lên nhé”, những lời chia sẻ trên mạng viết.
Cả gia đình Yuan Hai vẫn chưa dám nói thật cho người mẹ biết về sự ra đi của cậu con trai vì lo sợ bà không thể chịu được trước cú sốc lớn này. “Tôi không dám nói gì với mẹ của mình. Tôi thực sự không biết phải nói như thế nào đây”, Yuan Yuan cho biết.
Ra đi khi vừa lấy vợ được 12 ngày
Trong số 50 người thiệt mạng vì vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 12/8 có Yin Yanrong, một người lính cứu hỏa đầy quả cảm. Anh ra đi khi vừa tận hưởng hạnh phúc lứa đôi được vỏn vẹn 12 ngày.
Câu chuyện của Yin thực sự khiến cho những người chứng kiến phải bật khóc, bởi sự thương xót cho một kiếp người còn quá trẻ. Khi vụ nổ ở Thiên Tân xảy ra, 1.000 lính cứu hỏa nhanh chóng được huy động đến hiện trường vụ việc. Yin cũng như bao đồng đội khác, bất chấp thân mình, sẵn sàng xông pha để dập tắt những ngọn lửa liên tiếp bùng phát.
Tuy nhiên, số phận khiến Yin cùng 16 lính cứu hỏa khác bị tử nạn, càng trớ trêu hơn khi chàng trai 25 tuổi đến từ Hắc Long Giang này vừa làm đám cưới được 12 ngày, vợ anh cũng đang mang thai đứa con đầu tiên.
![]() |
Lực lượng lính cứu hỏa chịu nhiều thương vong trong vụ nổ. Nguồn: Mashable |
Các bài báo cho biết những người lính cứu hỏa đều hiểu rõ hiểm nguy mà mình phải đối mặt. Một người lính đã thể hiện điều này trong tin nhắn cuối cùng anh gửi tới bạn, lúc lên đường làm nhiệm vụ: “Tôi đang trên đường tới Tanggu. Nếu tôi không trở về, hãy coi cha tôi như cha cậu”.
Một người lính cứu hỏa cho biết không có ai ở hiện trường cảnh báo với họ rằng những hóa chất độc hại chứa bên trong những nhà kho trong khu công nghiệp “không được phép tiếp xúc với nước”. Lính cứu hỏa cứ hối hả phun nước vào để dập lửa mà không ngờ rằng những phản ứng hóa học đang diễn ra âm ỉ, chực chờ bùng lên thành vụ nổ lớn.
![]() |
Vẫn còn 18 lính cứu hỏa mất tích sau vụ nổ. Nguồn: News Yahoo |
Lính cứu hỏa Liu Xiaojing kể lại: “Một tia lửa lớn lóe lên trước mắt tôi. Tôi có cảm giác như bị ai đó đập mạnh vào đầu và ngất xỉu ngay lập tức. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện”. Liu bị bỏng nặng ở bụng và mặt, trong khi người anh bị vô số những mảnh kính vỡ găm vào. Người lính cứu hỏa này hiện đang mất khả năng nghe vì đứng quá gần vụ nổ.
Tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời một bác sĩ trong bệnh viện gần hiện trường vụ nổ cho biết những người bị thương vong nặng nhất trong vụ nổ đều là lính cứu hỏa, thậm chí có những người bị cháy đen không thể nhận dạng được. Vị bác sĩ này nói: “Nếu không nhờ vào những bộ đồng phục, chúng tôi không thể biết rằng họ là lính cứu hỏa”.
Nội dung được tham khảo từ nguồn China Daily, là một nhật báo nhà nước bằng tiếng Anh phát hành tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. China Daily được thành lập vào tháng 6/1981 và là ấn bản báo chí có lượng lưu thông lớn hơn bất kỳ tờ báo tiếng Anh nào tại Trung Quốc.