Vụ nhầm trẻ sơ sinh: Gia đình nghi ngờ có sự cố tình

Khi gia đình sản phụ đến nhận bé theo lịch hẹn thì phát hiện cháu bé đã không có trong phòng cách ly. Mọi người bủa đi tìm thì thấy bé đang được một sản phụ khác chăm sóc. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 7.1.

Vụ nhầm trẻ sơ sinh: Gia đình nghi ngờ có sự cố tình

Nhầm lẫn hay cố tình?

Chiều 10.1, anh Trần Bá Lượng - anh ruột của sản phụ Trần Thị Thủy (sinh năm 1978 ở Miếu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bức xúc và tỏ ra hết sức lo lắng khi trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vụ việc.

Theo lời kể của anh Lượng, sáng ngày 7.1, em gái anh là chị Trần Thị Thủy đã đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội để sinh con. Sau khi thăm khám, chị Thủy được bác sĩ chỉ định mổ đẻ. Đến khoảng 9 giờ sáng, chị Thủy đã sinh được một cháu trai, nặng 3,4kg. Sau khi nhìn mặt con, chị Thủy được y tá phát số 550, cùng với số của cháu bé và đưa cháu lên phòng cách ly.

Vụ nhầm trẻ sơ sinh: Gia đình nghi ngờ đánh tráo

Anh Trần Bá Lượng lo lắng về cháu bé con của em gái anh bị trao nhầm. Ảnh: M.N.

Đến 13 giờ cùng ngày, anh Trần Mạnh Hùng (chồng chị Thủy) và anh Lượng đến phòng cách ly để đón bé theo lịch hẹn. Hai người tá hỏa khi cả phòng cách ly không có cháu bé nào đeo số 550. "Khi chúng tôi đến đón cháu thì y tá nói cháu đã được bà nội đón. Chúng tôi hốt hoảng vì gia đình không có ai là bà nội hay bà ngoại đến viện cả. Lúc này, chúng tôi biết là có sự nhần lẫn hay trường hợp xấu hơn..." - anh Lượng nói.

Sau khi tìm khắp bệnh viện thì phát hiện cháu đang được một bà cụ (người nhà của sản phụ Lê Thị Kim Oanh, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) bế tại buồng số 16 Khoa A4.

“Khi chúng tôi đến bế cháu, sản phụ Oanh cũng như người nhà chỉ nói là nhầm, mà không có thái độ phản ứng gì. Tuy nhiên, điều khiến tôi nghi ngờ là tại sao cháu bé đang đeo số 550, không đúng với số của mẹ (chị Oanh đeo số 585) mà chị ấy lại không thắc mắc hay tìm kiếm con mình?”.

Cũng theo anh Lượng, cháu bé bị “trao nhầm” có tiểu sử bệnh lý từ gia đình. Bởi vậy, anh Lượng đặt ra nghi vấn về việc cố tình đánh tráo trẻ với sự thông đồng của nhân viên điều dưỡng và gia đình sản phụ kia. “Chúng tôi không muốn làm to chuyện, chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ cô y tá trực. Nhưng rất tiếc là cô này đã tỏ thái độ thách thức. Vì vậy tôi đã đề nghị lập biên bản” - anh Lượng cho biết.

Quá tắc trách

Trước yêu cầu của gia đình sản phụ Trần Thị Thủy, ngày 10.1, đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có buổi gặp mặt với gia đình chị Thủy để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bệnh viện, cũng như có hay không việc cố tình đánh tráo trẻ sơ sinh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Trí, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đã lý giải về quy trình giao nhận trẻ: khi sản phụ sinh, thì mẹ và bé đều đeo chung một số. Cả trên hồ sơ cũng có số, tổng cộng là phải có bốn số.

“Khi đi nhận cháu bé, chúng tôi phải kiểm tra đầy đủ cả 4 số đó, đảm bảo trùng nhau thì chúng tôi mới cho nhận. Khi sinh xong, trong trường hợp sản phụ tỉnh thì chúng tôi sẽ thông báo luôn cân nặng em bé, cho mẹ nhìn con luôn” - ông Trí nói

Về trường hợp của sản phụ Trần Thị Thủy, đại diện bệnh viện Phụ sản Hà Nội thừa nhận nhân viên y tá đã sai trong quy trình giao nhận trẻ cho gia đình. Phía bệnh viện đã yêu cầu các y tá, cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm và xử lý sai phạm theo quy định. Tránh để xảy ra sự việc tương tự.

Về nghi vấn đánh tráo trẻ của gia đình sản phụ Trần Thị Thủy, ông Trí khẳng định là không có. Đây chỉ là sự nhầm lẫn đáng tiếc vì khi sự việc xảy ra, hai cháu bé vẫn còn trong viện. “Giả sử có muốn đánh tráo thật thì cũng phải làm nhiều khâu chứ không đơn giản và cũng không ai làm thô thiển, lộ liễu như thế” - ông Trí cho hay.

Mặc dù đã phần nào bớt bức xúc sau buổi làm việc với đại diện của bệnh viện, gia đình sản phụ Trần Thị Thủy đã làm đơn sẽ không kiện cáo. Nhưng theo anh Trần Bá Lượng thì gia đình vẫn chưa thể yên tâm và rất lo lắng, rằng cháu bé có đúng là con của chị Thủy hay không? Câu hỏi này rất cần phía bệnh viện có trách nhiệm trả lời thỏa đáng.

Minh Nhật

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !