Vụ đắm phà Hàn Quốc: Hiệu phó tự tử vì được cứu trước học sinh
Cơ quan cảnh sát cho biết, ông hiệu phó Kang Min Kyu đã treo cổ tự tử bằng chiếc dây thắt lưng của chính mình ở bên ngoài tòa nhà học thể dục của trường vào hôm thứ Sáu (18/4). Tòa nhà thể dục này cũng là nơi phụ huynh và người thân của các học sinh thiệt mạng trong vụ đắm phà vẫn đang tập trung rất đông để ngóng chờ tin tức.
Ông Kang được cho là một trong những người đầu tiên được cứu thoát khỏi chiếc phà đắm.
Cho đến nay, số người chết trong vụ đắm phà ở Sewol mới chỉ dừng lại ở con số 28 người nhưng vẫn có tới 270 người mất tích nên có thể thảm họa này còn trầm trọng hơn nữa.
Hôm 18/4, các thợ lặn đã tiếp cận được với thân con phà nhưng sau đó họ đành phải bỏ cuộc quay về vì thời tiết quá xấu.
“Mối liên lạc giữa con tàu đắm và tàu cứu hộ đã bị cắt đứt”, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, "Tuy nhiên, lối vào tàu vẫn mở và chúng tôi đã có kế hoạch nối lại nỗ lực xâm nhập tàu”.
Các điều tra viên cho biết, họ đang xem xét việc liệu có hay không một tác nhân thứ 3 khiến cho chiếc phà bị lật đột ngột như thế. Cú lật xảy ra lúc 8h49 sáng, chỉ 10 phút sau khi có cú điện thoại gọi cấp cứu đầu tiên.
Đoạn băng ghi âm thu được từ các cuộc trao đổi giữa phà và đất liền cho thấy, viên thuyền trưởng ra lệnh rời khỏi phà 30’ sau khi một quan chức của Trung tâm dịch vụ tàu biển Jeju thông báo chuẩn bị sơ tán hành khách.
Oh Yong-seok, một người lái tàu trên phà cho biết, yêu cầu đầu tiên của thuyền trưởng đối với hành khách là phải mặc áo phao cứu sinh và ngồi yên tại vị trí của họ. Khoảng 30 phút sau, thuyền trưởng ra lệnh sơ tán khỏi tàu nhưng ông Oh cho biết, ông không chắc chắn rằng trong lúc hỗn loạn như thế, lệnh sơ tán có đến được với tất cả mọi hành khách hay không.
Một số người sống sót nói với hãng tin AP rằng họ không nghe thấy lệnh sơ tán.
Thân nhân của các học sinh trườngDanwon đang tập trung tại tòa nhà thể dục để chờ tin con em mình. |
Lee Joon-Seok, thuyền trưởng của chiếc phà đã thổ lộ: “Tôi thực sự rất lấy làm tiếc và vô cùng xấu hổ. Tôi không biết phải nói gì nữa”.
Trong lúc này, người thân của các hành khách gặp nạn cũng đang rất đau khổ. “Tôi muốn nhảy xuống nước với họ”, Park Geum-san, 59 tuổi, bà cố của một học sinh đang mất tích nói với phóng viên AP, “đứa cháu yêu quý của tôi đang ở dưới nước trong khi trời thì mưa. Chỉ giận dữ không vẫn không đủ”.