Vụ chìm phà Hàn Quốc: Cô gái nghèo hy sinh cứu hàng chục người
Trong số này có Park Ji Young, một cô gái còn rất trẻ, mới 22 tuổi, là thành viên thủy thủ đoàn. Cô đã hy sinh khi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các hành khách ở tầng thứ 3 và thứ 4 đã được mặc áo phao và tìm được đường thoát.
Park Ji Young, cô gái đã hy sinh mạng sống để cứu hàng chục người trong vụ chìm phà kinh hoàng của Hàn Quốc. |
Một người may mắn sống sót nhờ sự hy sinh của cô cho biết: "Tôi liên tục hỏi cô ấy là tại sao cô không mặc áo phao trước đi. Nhưng Park chỉ nói là cô ấy sẽ chỉ ra khỏi đây sau khi đảm bảo rằng tất cả các hành khách đều đã thoát được ra ngoài. Cô ấy nói thủy thủ đoàn, bao gồm cả cô ấy sẽ là những người cuối cùng rời phà”. Người này nói thêm: “Park vẫn cố đẩy hành khách về phía lối thoát khi nước đã ngập đến tận ngực của cô”.
Ông Kim Jong Hwang, 58 tuổi, cũng là một trong những người được Park cứu sống xúc động cho biết: "Khi con tàu bị đảo lộn, các hành khách đã bị xô ngã vào một cái cửa và một trong số họ nằm chặn ngang cách cửa này. Park đã kéo người khách ra khỏi đó và đẩy những người khác qua”.
Sau này mọi người mới biết được rằng, cô gái bé nhỏ nhưng vô cùng dũng cảm ấy sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo. Cô làm việc trên chiếc phà xấu số này từ năm 2012 để trợ giúp gia đình. Năm ngoái cô đỗ một trường đại học ở tỉnh Nam Chungcheoung, nhưng vì điều kiện khó khăn nên cô đã không đi học.
Khi thi thể của cô được đưa tới một bệnh viện, mẹ của cô đã khóc ngất đi vì quá đau đớn. Bà nói trong nước mắt: “Mẹ không thể tin rằng con lại rời bỏ mẹ”.
Người thân của các hành khách đang chờ tin ở một bến tàu gần nơi chiếc phà bị chìm. |
Ông Jeong Woong Cha, một sinh viên 17 tuổi, cũng được ca ngợi như một vị anh hùng khi anh cũng đã hy sinh mạng sống của mình để giúp bạn thoát ra khỏi con tàu.
Ông Kim Hong Gyeong, 59 tuổi, một người may mắn sống sót, cũng đã liều mạng sống của mình để cứu người khác.
Khi vụ tai nạn xảy ra, ông Kim đã dùng rèm cửa của con tàu để tạo thành một đoạn dây dài 10m, kéo một số hành khách lên. Mặc dù nước đã ngập đến đầu gối, nhưng ông vẫn tiếp tục cứu giúp những người khác. Ông đã cứu mạng sống của khoảng 20 người. Sau đó, ông đã được đưa lên một chiếc thuyền đánh cá đang tình nguyện tham gia cứu hộ.
Hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và các lực lượng dân sự khác đã được huy động để tìm kiếm cứu hộ. Nhiều ngư dân gần đó cũng tình nguyện tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, dòng nước quá mạnh đã khiến cho hoạt động cứu hộ dưới nước gặp nhiều khó khăn.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bổ nhiệm Tư lệnh tác chiến hải quân, Đô đốc Hwang Ki Chul chỉ đạo hoạt động cứu hộ.
Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, hiện vẫn còn 298 người bị mất tích.