Vụ Charlie Hebdo: Người Hồi giáo ở Pháp nói gì về cuộc sống của mình?

Sau khủng bố ở Paris, truyền thông phương Tây đã nói rất nhiều về đạo Hồi, nhưng gần như đó vẫn chỉ là tiếng nói từ một phía, vậy những tín đồ Hồi giáo ở Pháp có cảm nhận và suy nghĩ gì?
Vụ Charlie Hebdo: Người Hồi giáo ở Pháp nói gì về cuộc sống của mình? - ảnh 1

Người dân Paris tuần hành chống khủng bố sau sự kiện tấn công tòa soạn tạp chí trào phúngCharlie Hebdo.

Ở Pháp, những người lớn tiếng nhất là những người dường như ít có thiện cảm với Hồi giáo nhất, như nhà văn Eric Zemmour, chính trị gia Marine Le Pen hay triết gia Alain Finkielkraut.

Cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp nói rằng nhà văn gốc Algeria Akram Belkaïd chỉ nên là đối tượng bị chỉ trích (vì bài Hồi giáo) chứ không thể làm một phát ngôn viên. Một trong số những người Hồi giáo trả lời phỏng vấn tạp chí Financial Times cho biết chỉ gần đây họ mới được lên tiếng, và là lần đầu tiên trong đời.

Đây là sự thực, vài tuần sau khi 3 thủ phạm của vụ xả súng ở Paris, giết hại 17 người, đã có nhiều người Hồi giáo được phỏng vấn hơn trước kia. Nhưng đó thường chỉ là hành động để đáp lại các vụ tấn công, để tìm hiểu xem người Hồi giáo ủng hộ hay chống lại sự việc này.

Tại buổi phỏng vấn, các tín đồ Hồi giáo đã trao đổi về cuộc tấn công và hậu quả để lại. Họ nói về bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, về sự phân biệt đối xử với người Do Thái. Và cũng nói về điều mà họ quan tâm nhất - cuộc sống hàng ngày của mình.

Vụ Charlie Hebdo: Người Hồi giáo ở Pháp nói gì về cuộc sống của mình? - ảnh 2

Taous Takouk: "Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tôn giáo. Tôi nhận thấy sự tức giận trong mắt mọi người và tôi không muốn con của mình phải lớn lên như vậy".

Cô Taous Takouk (35 tuổi), người gốc Algeria, sinh ra tại Pháp, hiện đang làm tại nhà tang lễ Hồi giáo ở Lyon (thành phố ở khu vực trung đông nước Pháp). “Tôi cảm thấy bị chính đất nước của mình ruồng bỏ. Chúng tôi thấy sợ hãi. Sợ cho chính mình, cho cả các con. Tôi nhận thấy sự tức giận trong mắt mọi người và tôi không muốn con của mình phải lớn lên như vậy. Có lẽ cộng đồng người Do Thái cũng đang ở trong tình trạng giống chúng tôi lúc này”.

“Tôi lớn lên ở một nơi thậm chí còn không biết chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là thế nào. Chúng tôi sống cùng tất cả mọi người, đã không xảy ra bất cứ thay đổi gì, cho đến khi những kẻ ngốc tự gọi mình là người Hồi giáo đó làm rối tung mọi chuyện lên, và khiến cuộc sống của chúng tôi không còn yên ổn như xưa”, cô Takouk cho biết.

Cô Fatima Hallami (41 tuổi), nhân viên lễ tân tại một khách sạn ở Lyon. Cô sinh ra ở Algeria, chuyển đến Pháp năm 7 tuổi và hiện là công dân Pháp. “Chúng tôi đã mua một căn nhà ở vùng quê. Giờ đây tôi thấy hối hận vì quyết định này. Tôi chỉ muốn lũ trẻ được sống tốt hơn”.

“Khi người ta bảo các con tôi “Biến về nước đi!”, chúng biết đi đâu? Chúng không có đất nước nào khác cả. Khi xảy ra vụ việc Charlie Hebdo, con tôi đã hỏi: “Mẹ, mẹ sinh ra ở Algeria thì họ có bắt mẹ phải về nước không?”. Tôi đã bị tổn thương sau vụ tấn công đó và nói với con: “Chuyện này không can hệ gì đến con hết. Không phải lỗi của con. Nếu ai hỏi, con chỉ cần nói mọi chuyện không liên quan đến con”, cô chia sẻ.

Và kết luận: “Xin đừng nói rằng các tín đồ Hồi giáo là những kẻ bài Do Thái. Trước khi là người Do Thái, người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay vô thần, chúng ta đều là con người. Tất cả những gì tôi muốn đối với lũ trẻ của mình chỉ là một thế giới hòa bình. Và đây là điều mà bất cứ bà mẹ nào đều mong muốn”.

Anh Karamocko Cissé (23 tuổi), sinh ra tại Pháp, lớn lên ở Paris, là người gốc Senegal. Hiện anh vẫn đang chưa tìm được việc.

“Trước khi xảy ra các cuộc tấn công, đối với mọi người, tôi vẫn chỉ là một gã da đen. Nhưng giờ đây tôi còn phải chịu đựng hơn thế nữa vì tôi là một người da đen theo đạo Hồi. Mọi thứ đang dần trẻ nên khó khăn hơn. Tôi có thể nhận thấy cách cư xử của mọi người khi đi trên đường”, anh Cissé nói.

Ông Samir Halbout (45 tuổi), người gốc Algeria, sinh ra tại Lyon. Halbout không phải người Hồi giáo và đã thất nghiệp 3 năm nay.

Vụ Charlie Hebdo: Người Hồi giáo ở Pháp nói gì về cuộc sống của mình? - ảnh 3

Samir Halbout: "Tôi không bênh vực những kẻ khủng bố, tín ngưỡng không cho phép bạn giết người. Nhưng những kẻ nhạo báng cũng nên dừng lại".

“Chuyện gì đã xảy ra tuần trước vậy? Tôi không muốn nói về sự việc đó vì tôi không theo dõi. Tôi có quá nhiều thứ phải quan tâm trong cuộc sống và không muốn thêm lo lắng nữa. Tôi sống ở Pháp và có ấn tượng đây là một nơi hiếu khách. Nhưng bây giờ đã khác. Có quá nhiều sự phân biệt đối xử. Tôi không bênh vực những kẻ khủng bố, tín ngưỡng không cho phép bạn giết người. Nhưng những kẻ nhạo báng cũng nên dừng lại”, ông Halbout cho biết.

Anh Najib Hakkou (36 tuổi), sinh ra tại Morocco, hiện đang sống ở Paris. Anh nói rằng: “Tôi chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ gì về đạo Hồi cho đến khi tới đây năm 2003. Khi còn ở Morocco, mọi người đều có chung một tôn giáo. Đó không phải là vấn đề. Nhưng ở Pháp, có người Do thái và Thiên Chúa giáo, điều này khiến bạn phải nghĩ nhiều hơn về tôn giáo của mình”.

Cô Fatima Hassoune (49 tuổi), sinh ra tại Paris, cha là người Morocco, mẹ là người Algeria. “Khi tôi 12 tuổi, cha đã nói rằng tôi là người Pháp. Nhưng ông cũng bảo tôi không được phép quên xuất thân của mình. Ở nhà, chúng tôi nói tiếng Ả-rập. Cha là người Hồi giáo. Tôn giáo là một phần của tôi, giúp tôi đối diện với những khó khăn, cảm thấy được tự do. Tôn giáo cho tôi nền tảng về sự tôn trọng và cách làm người. Vì thế tôi theo đạo Hồi nhưng tôi cũng là một công dân Pháp. Tôi tin vào tự do và tôi yêu Charlie Hebdo”.

“Một bức vẽ chưa bao giờ là tội ác. Dù nó có ảnh hưởng đến ai đó, nhưng tôi chưa bao coi đó là vấn đề khi có người bàn luận hay thậm chí chế giễu tôn giáo của mình. Nếu bạn tin vào tự do, bạn cũng phải chấp nhận một điều rằng mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Không ai có thể làm tổn thương tôi vì tôi biết mình là ai, và mình tin vào điều gì”, cô Hassoune thể hiện quan điểm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Financial Times (FT), tờ báo về kinh doanh quốc tế, được xuất bản hàng ngày tại London và 23 thành phố trên toàn thế giới. Lượng phát hành trên toàn cầu của FT đạt 390.121 bản. Tính cả trang web FT.com, trung bình một ngày có 1,9 triệu lượt đọc FT trên thế giới.

Huỳnh Linh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !