Vụ "bẫy" nhau thót tim của các phóng viên điều tra
Veronika Dimitrova, đã nỗ lực điều tra về những đường dây mua bán trẻ em qua mạng nhằm cung cấp cho những vợ chồng hiếm muộn ở các nước giàu có.
Để thực hiện kế hoạch của mình, Veronika đã tham gia vào một diễn đàn chuyên “cung cấp con nuôi” trên mạng. Từ đây, cô đọc được một dòng tin rao cần mua một em bé sơ sinh viết bằng thứ tiếng Bulgaria không hoàn chỉnh.
Nữ phóng viên điều tra Veronika của Nova TV |
Đánh hơi thấy “mùi tội phạm”, cô đã trả lời rằng cô “có nguồn cung” nhưng đòi bên kia phải cung cấp thêm thông tin.
Vài ngày sau, cô nhận được tin nhắn từ cặp đôi người Anh tự xưng là Heidi và Richie. Heidi nói vợ chồng cô muốn “mua một em bé sơ sinh, hoặc nhiều lắm là dưới 1 tuổi” về làm con nuôi vì họ không thể có con như các cặp đôi bình thường.
Cặp đôi Richie và Heidi |
Heidi cho biết thêm, vợ chồng cô biết về nguồn cung trẻ em Bulgari trên mạng, cô đã dùng Google để dịch lời rao mua con và đăng lên diễn đàn này.
Sau khi trao đổi và cố moi thêm thông tin về động cơ cũng như gia cảnh của “những người đi mua con”, Veronika nhận được một câu trả lời cuối cùng: “tiền không là vấn đề”, chỉ cần có em bé đúng như yêu cầu của họ.
“Cá đã cắn câu”, Veronika vui mừng với những tiến triển nhanh ngoài mong đợi trong hoạt động điều tra của mình. Cô nhanh chóng xếp lịch để đôi vợ chồng người Anh bay sang Bulgaria và có những thương thảo cụ thể hơn.
Vài ngày sau, họ gặp gỡ tại một quán bar ở Bulgaria, Veronika mang theo người phiên dịch và sẵn sàng camera bí mật cùng những dụng cụ ghi âm tốt nhất. Cặp vợ chồng Anh nói muốn mua con, sẵn sàng trả tiền với điều kiện được gặp mặt “con tương lai” và có thể đón con nuôi về càng sớm càng tốt.
Veronika trong vai "mẹ mìn" cùng người phiên dịch đi thương thảo mua bán trẻ em |
Lấy lý do về việc bố mẹ của đứa trẻ không đồng ý cho “xem mặt”, cũng như cần phải chắc chắn về “bên nhận mua con của họ” và các thủ tục pháp lý cần làm để “nhận con nuôi trá hình” vì đây là hành vi trái pháp luật, Veronika đã khéo léo từ chối yêu cầu gặp trực tiếp đứa trẻ của cặp đôi người Anh.
Buổi thương thảo nhanh chóng tan vỡ khi Veronika ra giá 8.000 bảng Anh cho một đứa trẻ và bồi thêm rằng mọi thủ tục pháp lý cho việc “nhận con” bên mua phải tự làm. Quan trọng hơn, thời gian chờ làm thủ tục có thể lên đến 9 tháng.
Heidi và Richie đã từ chối vì “không thể chờ đợi quá lâu”. Heidi giận dữ vì nói họ đã lầm tưởng khi nghĩ rằng hoạt động “mua con nuôi” ở Bulgari là hợp pháp. Ngay ngày hôm sau, cặp đôi người Anh rời khỏi Bulgaria về lại London.
Khi Veronika còn chưa hết băn khoăn vì không hiểu “những kẻ “quỷ ám” đi mua trẻ con” kia là ai, thì cô sững người khi nhận được một email từ cặp vợ chồng nọ.
Heidi gửi đã gửi cho Veronika một email từ địa chỉ thư điện tử của tòa soạn báo The Sunday Times, thông báo họ đã có những video, bản ghi âm và cả các dòng trao đổi để cáo buộc rằng Veronika là một “mắt xích” trong đường dây mua bán trẻ em trái pháp luật.
Trên thực tế, Heidi và Richie là những cây viết trụ cột của tờ The Sunday Times, họ cũng giống như Veronika, đang nỗ lực để điều tra các đường dây mua bán trẻ em trên thế giới. Thật không may, họ đã điều tra chính một đồng nghiệp trên cùng “chiến tuyến” với mình.
Cuộc điều tra lẫn nhau, vì thế, đã không đưa lại kết quả gì về mặt tin tức, nhưng bù lại, đây thực sự là một câu chuyện tác nghiệp đáng nhớ trong cuộc đời tác nghiệp của cả 3 nhà báo. Có thể nói, đây là một trong những vụ điều tra “ly kỳ" và " lãng xẹt nhất” trong làng báo chí điều tra thế giới.