Vòng 1/8 Euro 2016: Tuyển Pháp "đóng cửa" chờ đối đầu với CH Ireland
![]() |
Sau khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển Pháp đã "đóng cửa" các buổi tập của mình. |
Từng đánh bại CH Ireland cách đây 7 năm một cách dễ dàng (tại vòng loại WC 2010), nhưng trong trận đấu tối nay, đội tuyển Pháp sẽ phải hết sức đề phòng nếu không muốn trả giá ngay trên sân nhà. Từ sau thất bại kể trên trở lại đây, Pháp và CH Ireland cũng đã có 4 lần đối đầu với thành tích nghiêng hoàn toàn về phía Pháp (2 thắng, 2 hoà), tuy nhiên, trong những trận đấu đó CH Ireland đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi dần dần thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với đối thủ. Với vị thế là đội “chiếu dưới” CH Ireland vẫn lặng lẽ “mài gươm” chờ ngày thể hiện.
Tại Euro năm nay, CH Ireland đã cho các đối thủ thấy trong những năm qua họ đã học được gì từ các trận đấu với các đối thủ lớn. Sau 3 trận vòng bảng, CH Ireland đã chứng minh họ sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào với lối chơi kỷ luật và nền thể lực sung mãn. Cách mà họ giành được tấm vé vào vòng 1/8 chính là kết quả từ việc thi đấu với các đội bóng lớn, CH Ireland âm thầm lùi về sân nhà chịu trận rồi vùng lên ở một thời khắc nhất định kết thúc đối thủ. Thất bại 0-3 trước Bỉ tưởng chừng sẽ khiến đoàn quân của HLV Martin O’Neill xuống tinh thần và sớm đầu hàng. Nhưng ngay ở trận đấu sau đó, CH Ireland lột xác với chiến thắng 1-0 trước ông lớn Italia. Cho dù trận đó Italia tung ra đội hình dự bị, chiến thắng của CH Ireland vẫn cho thấy sức bật và sự khó lường của đội bóng áo xanh.
Vào vòng 1/8 với vị thế “xét vớt” nhưng cũng là quá đủ với CH Ireland, việc thất bại trước Pháp cũng là “chuyện thường ngày” đối với họ nên Ireland sẽ không có gì phải lo lắng và sẽ vào cuộc với một tinh thần hết sức thoải mái. Tuy nhiên, nếu đánh bại được Pháp trong đêm nay, bao nhiêu nợ nần, ân oán trong gần 10 năm qua sẽ được CH Ireland “trả đủ”. Và chẳng có cơ hội nào tốt hơn khi đêm nay họ phải đối đầu với một chủ nhà Pháp đang nặng trĩu sức ép và phong độ không ổn định.
Lường trước được sự nguy hiểm của CH Ireland, HLV Deschamps đã tỏ ra thận trọng khi đóng cửa tất cả các buổi tập của đội tuyển Pháp, thậm chí, wifi ở trung tâm Clairefontaine cũng tạm thời “off” để các cầu thủ Pháp hạn chế online. Các cuộc trả lời phỏng vấn cũng tạm thời dừng lại để tránh bị đối phương khai thác. Sự cẩn trọng của vị HLV này quả thực không thừa khi những đòn đánh của Pháp đã lộ hết trong khi sức chịu đựng của CH Ireland vẫn đang là một ẩn số.
Vẫn biết CH Ireland chưa thể là đối thủ xứng tầm của Pháp nhưng vượt qua đối thủ như thế nào thì lại là điều đáng lo ngại nhất của HLV Deschamps. Đội tuyển Pháp không thể bắt khán giả chờ đến cuối trận mới được tận hưởng niềm vui chiến thắng, hay việc phải căng sức ra đá đến tận phút thứ 90 mới được “tạm nghỉ” cũng không phải cách hay để đi những chặng đường dài. Nhìn lại 3 trận đấu vòng bảng, mặc dù sớm giành vé đi tiếp nhưng cả 2 trận thắng đó, khán giả Pháp như ngồi trên đống lửa và đều phải chờ đến khi tiếng còi khai cuộc cất lên họ mới được thở phào nhẹ nhõm nhờ sự toả sáng của các cá nhân. Trong trận cuối cùng, Pháp rất muốn giành chiến thắng để có được số điểm tuyệt đối nhưng cục diện trận đấu vẫn vậy, các học trò của HLV Deschamps vẫn bế tắc trong việc ghi bàn và khi các ngôi sao toả sáng nhưng vào một ngày không may mắn những chú gà trống vẫn không thể cất cao tiếng gáy.
Trở lại trận đấu đêm nay, khác với vòng bảng, tại vòng loại trực tiếp này sẽ không có chỗ cho sai lầm. Sau 3 trận đấu vừa qua, hàng thủ của Pháp vẫn chưa được kiểm chứng, Koscielny (Pháp) vẫn chưa thể quên 2 bàn thắng của Shane Long (Ireland) khi Arsenal đối đầu Southampton vào tháng 12 vừa qua. Trong trận đối đầu đêm nay, Ireland sẽ dùng sức mạnh tập thể để chặn các cá nhân đang toả sáng của Pháp. Và khi bóng đá là sức mạnh tập thể thì những chú gà trống cần phải hết sức đề phòng nếu không muốn trả giá.