Vòng 13 V-League: Bình Dương lại thua trên sân nhà, Đà Nẵng lên đỉnh
Vòng 13 V-League: Bình Dương lại thua trên sân nhà, Đà Nẵng lên đỉnh
Trước khi trận đấu Bình Dương – Khánh Hòa diễn ra, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất tự tin khi cho rằng, đội bóng của ông Chỉnh chỉ chơi hay khi gặp các đội thích tấn công như SHB.ĐN hay SG.FC chứ gặp các đội như K.Kiên Giang, Đồng Tháp, HAGL hay K.Khánh Hoà là sẽ có vấn đề liền. Và quả thực những gì diễn ra ở trận đấu này cho thấy ông Tuấn không phải không có lý.
Lối đá của Khánh Hòa đã khắc chế được Bình Dương |
Giải quyết mọi khúc mắc nội bộ với Tấn Tài, người mà vẫn được gọi là một nửa của Khánh Hoà, thế nên có thể thấy sự tự tin của ông Tuấn trong 3 ngày đóng quân ở Sài Gòn trươc khi xuống Bình Dương là rất cao. K.Khánh Hoà đã trở lại với lối chơi cực kỳ khó chịu là sự tập trung ở phần sân nhà cùng những đường chuyền điều tiết có độ chính xác cao của “nhạc trưởng” Tấn Tài. Cách chơi đó đã mang lai hiệu quả cho đội khách khi hiệp một mới qua được 15 phút. Người “mở hàng” cho đội bóng phố biển là tiền vệ Ngọc Điểu từ cú đá nối đầy tinh tế sau đường chuyền của Agostinho.
Khúc mắc giữa ban huấn luyện và Tấn Tài đã được tháo gỡ |
Sau khi K.Khánh Hoà có được bàn thắng thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu, đặc biệt là các cầu thủ B.Bình Dương khi mà đội bóng phố biển đẩy họ vào những cuộc tranh chấp thể lực.
Tuy nhiên, B.Bình Dương vẫn tạo ra một thế công dồn dập, bóng liên tục được nhồi vào khu cấm địa mọi lúc có thể, nhưng Anh Đức hay Philani lại có quá ít khoảng trống hoặc nếu có thì cũng bị thủ môn Danh Hoàng Tuấn bịt lại.
Hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục tăng cường nhịp độ tấn công ở những phút đầu khi quyết định tung Fortune vào sân. Tuy nhiên cường độ chỉ được đội bóng đất Thủ duy trì trong thời gian ngắn khi mà rất nhiều cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, đến ngay cả một cầu thủ như Philani cũng không thể đá hết trận. Trong khi đó, đội bóng phố biển chơi khá kín kẽ và tập trung, những đường tấn công của họ cũng ẩn chứa rất nhiều sự nguy hiểm. Tuy nhiên, những cơ hội thực sự thì không có nhiều.
Niềm vui của Khánh Hòa |
Trận đấu tiếp tục với thế trận đôi co ở khu vực giữa sân và những cú nhồi bóng dài vô vọng của B.Bình Dương. Đến phút cuối cùng, trận cầu được định đoạt bằng cú sút phạt ở cự ly 25 mét của tiền đạo tân binh người Ghana Adelada.
Với chiến thắng này, K.Khánh Hoà tạm thời vượt qua khu vực nguy hiểm, còn với Bình Dương đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp ngay trên sân nhà. Đáng nói hơn, đây cũng là trận ra mắt của tân Chủ tịch CLB Hồ Ngọc Thạch, người thay thế ông Nguyễn Minh Sơn.
Vòng đấu 13 quả là con số kém vui với một đội chủ nhà khác. Đó là Ninh Bình. Dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một (cả hai bàn thắng đều do Moussa lập công), những tưởng Ninh Bình sẽ cho đội khách Hà Nội gục ngã đậm đà hơn, nào ngờ đối phương trỗi dậy mãnh liệt trong hiệp hai để thắng ngược lại 3-2.
Chỉ trong vòng 16 phút (74-90), đội khách ghi một mạch ba bàn thắng. Đầu tiên là pha ghi bàn từ ngoài cự ly 25m, rút ngắn khoảng cách còn 1-2 của Thành Lương. Tiếp đó là pha làm bàn gỡ hòa 2-2 do công của Ambrose. Phút 90, từ ngoài vòng cấm địa, Công Vinh tung cú sút hiểm hóc, giúp Hà Nội lội ngược dòng thành công bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối phương.
Trên sân Chi Lăng, đội bóng cuối bảng Vicem Hải Phòng khiến khán giả bất ngờ với bàn mở tỉ số sau pha dứt điểm của Kawin E.Bryan ngay ở phút thứ 8. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu bởi chỉ ít phút sau đó, Gaston Merlo đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và kết cục của cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Vicem Hải Phòng được định đoạt ở phút cuối hiệp 1 sau pha làm bàn của Thanh Hưng giữ lại 3 điểm trọn vẹn ở lại sông Hàn. Với thắng lợi ngược dòng này, SHB Đà Nẵng tạm chiếm ngôi đầu của Hà Nội T&T khi có cùng điểm số và đội bóng thủ đô chưa thi đấu.
Hoàng Anh Gia Lai thắp sáng cơ hội vô địch |
Trong top đấu, Hoàng Anh Gia Lai cũng có được 3 điểm để tiếp tục đe dọa ngôi đầu sau khi đội bóng phố núi đè bẹp Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku.
THIÊN VŨ - Hà Thanh