Vòng 12 Bundesliga - 23h30 ngày 06/11, sân SGL Arena
Vòng 12 Bundesliga - 23h30 ngày 06/11, sân SGL Arena
Augsburg - Bayern Munich: Derby một chiều
Nhắc đến cái tên Bayern Munich, người ta nghĩ ngay đến đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Đức. Với 4 chức vô địch Champions League, 22 lần đăng quang Bundesliga cùng vô số danh hiệu khác, Hùm Xám xứ Bavaria xứng đáng được sự nể phục từ mọi đối thủ cả trong lẫn ngoài nước Đức. Ngược lại, dù được thành lập hơn một thế kỷ, song đây lại là mùa giải đầu tiên Augsburg giành quyền lên chơi tại đấu trường danh giá nhất nước Đức. Dẫu sao trong mắt giới chuyên môn cũng như CĐV của Augsburg thì đó là bước nhảy thần kỳ mà thầy trò HLV Jos Luhukay đã tạo ra ở mùa giải năm ngoái.
![]() |
Bayern có một lịch sử lẫy lừng |
Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa thì những bằng chứng nêu trên cũng nói lên một điều, rằng khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội bóng xứ Bavaria này là quá lớn. Và không khó để hình dung ra kết quả của cuộc chạm trán chính thức lần đầu tiên giữa hai CLB này. Nên nhớ, Augsburg hoàn toàn bị ngợp sau khi lần đầu tiên góp mặt tại Bundesliga. Minh chứng là kể từ đầu giải tới nay, đội bóng của HLV Luhukay mới chỉ thắng duy nhất một trận, còn lại thua 5 hòa 5.
Thành tích nghèo nàn đó đã đẩy đội chủ sân SGL Arena đối mặt với nguy cơ trở lại giải hạng, bởi lúc này họ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 2 tính từ dưới lên. Trong khi đó, sau một mùa giải núp bóng Borussia Dortmund, Bayern Munich đã trở lại đầy mạnh mẽ. Đi đến đâu, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đều khiến các đối thủ phải quỳ rạp tới đó.
Nên nhớ, trong số nạn nhân của Hùm Xám, có rất nhiều cái tên rất được chú ý như Villarreal, Schalke, Man City và gần nhất là Napoli. Một sự chênh lệch nữa không thể không nhắc tới là trong đội hình của Augsburg gần như không có sự hiện diện của bất kỳ một ngôi sao lớn nào. Trong khi trong tay của HLV Heynckes toàn những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới như Neuer, Van Buyten, Lahm, Gustavo, Schweinsteiger, Muller, Kroos, Ribery, Robben, Gomez…
![]() |
Augsburg (áo đen) bị ngợp trước sự khắc nghiệt của Bundesliga |
Trong chuyến làm khách đêm nay, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Boateng, Breno, Robben và Schweinsteiger do chấn thương. Thế nhưng, CĐV Bayern chẳng có lý do gì để lo lắng, bởi lực lượng của đội chủ còn tệ hơn rất nhiều. Cơn bão chấn thương đã cướp đi của Augsburg tới 8 cầu thủ là Jentzsch, de Jong, Mohrle, Bah, M.Ndjeng, Nebel, S.Hain và Thurk. Chưa kể Oehrl cũng không thể lâm trận do mắc án treo giò.
Nói tóm lại, trận đấu này được gọi là derby cho “hoành tráng” bởi Augsburg nằm chung trên cùng một mảnh đất với Bayern. Chứ thực chất có nỗ lực đến mấy thì đội chủ sân SGL Arena cũng chẳng thể chặn được bước tiến dũng mãnh mà Bayern đang tạo ra tại giải năm nay.
Đội hình dự kiến:
Augsburg: Amsif; Verhaegh, Bracker, Langkamp, Hosogai; Sinkala, Davids; Brinkmann, Baier, Bellinghausen; Molders.Bayern: Neuer; Rafinha, van Buyten, Badstuber, Lahm; Gustavo, Tymoshchuk; Muller, Kroos, Ribery; Gomez.
Dự đoán: 0-3
Nhật Huy

