Vợ Bạc Hy Lai từng mặc quân phục, tuyên bố bảo vệ Vương Lập Quân
Vợ Bạc Hy Lai từng mặc quân phục, tuyên bố bảo vệ Vương Lập Quân
Doanh nhân Anh, Heywood, bà Cốc Khai Lai và ông Vương Lập Quân. |
Sự việc trên xảy ra vào khoảng cuối tháng 11 năm ngoái, vài ngày sau khi doanh nhân Anh Heywood bị sát hại. Trong bài phát biểu bị coi là lan man, bà nói rằng bà được giao nhiệm vụ bảo vệ cảnh sát trưởng Trùng Khánh, Vương Lập Quân.
Vương Lập Quân vốn là cánh tay phải của Bạc Hy Lai trong các vụ triệt phá xã hội đen hồi ông Bạc còn đương nhiệm. Sau khi ông Vương tiết lộ với ông Bạc rằng bà Cốc Khai Lai có thể liên quan đến vụ giết doanh nhân Anh Heywood, ông Vương lo sợ cho tính mạng của mình. Ông trốn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, ở lại đó khoảng 30 tiếng và đã tiết lộ những thông tin liên quan đến cái chết của Heywood.
Hiện vẫn chưa rõ vì sao bà Cốc Khai Lai, người chưa từng phục vụ trong quân đội, lại mặc bộ quân phục tướng và tại sao bà lại muốn bảo vệ Vương Lập Quân, người đang điều tra bà lúc bấy giờ.
Các quan chức ở Trùng Khánh cho biết, vợ ông Bạc rất hiếm khi có mặt ở thành phố và hầu như không thấy xuất hiện ở những nơi công cộng.
Kể từ khi bà bị bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của doanh nhân Anh, nhiều nguồn tin cho rằng tinh thần bà Cốc không ổn định.
Doanh nhân Anh Heywood được tìm thấy đã chết trong một khách sạn ở Trùng Khánh ngày 15/11. Cảnh sát địa phương kết luận, Heywood chết do ngộ độc rượu. Cho đến khi Vương Lập Quân chạy đến Lãnh sự quán Mỹ hồi đầu tháng 2 tiết lộ rằng bà Cốc có liên quan đến cái chết của Heywood, vụ án được lật lại. Bà Cốc bị bắt giữ để điều tra, trước đó chồng bà đã bị cách chức vì những sai phạm khi còn đương nhiệm.
Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức về nguyên nhân bà Cốc Khai Lai giết hại doanh nhân Anh. Trước đó có thông tin rằng bà Cốc có mặt trong phòng khi doanh nhân Anh bị sát hại và bà đã ép Heywood uống thuộc độc 3 lần.
ĐỖ QUYÊN