Việt Nam - Mỹ trao đổi di vật chiến tranh của binh lính
Việt Nam - Mỹ trao đổi di vật chiến tranh của binh lính
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã trao lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tại Hà Nội hôm 4/6 vừa qua. Ông Panetta cũng trao lại cuốn nhật kí nhỏ màu hạt dẻ do một lính Mỹ lấy từ một người lính Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta |
Lá thư của Trung sĩ Steve Flaherty (Columbia, Nam Carolina) có đoạn viết gửi người có tên Betty: “Anh cảm thấy những viên đạn xuyên qua mình. Anh chưa bao giờ thấy sợ hãi tới vậy.” Còn đây là những dòng anh viết cho mẹ: “Nếu Ba có hỏi, hãy nói rằng con suýt chết, nhưng con ổn. Con thực sự may mắn. Con sẽ viết lại sau.”
Gửi tới người phụ nữ có tên Wyatt, anh viết: “Cuộc chiến này thật dơ bẩn và độc ác, nhưng tôi tin mọi người sẽ hiểu cuộc chiến ngay cả khi nhiều người không đồng tình”.
Các quan chức cho biết đây là lần đầu tiên một cuộc trao đổi di vật chiến tranh thế này diễn ra. Hai nhà lãnh đạo đồng ý trả lại mọi thứ cho gia đình của các binh lính đã hi sinh.
Flaherty – thành viên của đoàn Không vận 101 hi sinh tại phía Bắc Việt Nam tháng 3/1969.
Đạt tá Nguyễn Phú Đạt đã giữ lá thư này, song tới tháng 8/2011 nó mới được biết tới khi ông nhắc đến trong ấn phẩm trực tuyến. Đầu năm nay, Robert Destatte – một nhân viên Bộ quốc phòng Mỹ nghỉ hưu – biết tới bài báo và Lầu Năm Góc bắt đầu quá trình giúp đưa lá thư trở về với gia đình Flaherty.
Tại buổi họp báo, chính phủ Việt Nam tuyên bố đồng ý cho Mỹ tiến hành khai quật, tìm kiếm binh lính Mỹ trong chiến tranh còn sót lại.
Bộ trưởng quốc phòng hai nước cũng bày tỏ mong muốn hợp tác cùng nhau, bất kể mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.
Du Lam