Venezuela: Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ mua thực phẩm
Theo Reuters, không ít người trong số họ đã phải ngủ qua đêm ngay bên ngoài siêu thị, hay uống cà phê để túc trực đến lượt mua hàng hóa. Tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu cùng với nạn hôi của tăng mạnh đã buộc ngày càng nhiều người dân Venezuela phải chờ đợi từ sớm để mua hàng.
"Tôi không thể mua sữa cho bọn trẻ. Tôi không biết phải làm gì?", bà Leida Silva (54 tuổi) bật khóc khi đứng bên ngoài siêu thị Latino, phía bắc thành phố Maracaibo. Bà Silva đã phải đứng chờ bên ngoài siêu thị từ lúc 3 giờ sáng.
![]() |
Cảnh sátVenezuela được huy động tới đảm bảo an ninh trong khi người dân xếp hàng dài chờ tới lượt mua hàng hóa từ đêm. |
Mặc dù là một quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới, nhưng Venezuela vẫn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm. Nguyên nhân là do hoạt động kiểm soát tiền tệ của chính phủ Venezuela nhằm hạn chế việc sử dụng đồng đôla Mỹ trong hoạt động nhập khẩu. Trong bối cảnh, giá dầu giảm mạnh kéo theo tình trạng lạm phát gia tăng, nền kinh tế Venezuela đang rơi vào cảnh suy thoái.
"Tôi rất sợ nhưng đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể mua được thức ăn", bà Ofenia Gonzalez (46 tuổi) chia sẻ khi đứng chờ ngoài cửa hàng siêu thị từ đêm để mong mua được thực phẩm cho 9 đứa con.
Chính phủ Venezuela đã buộc phải huy động lực lượng an ninh đi tuần tra hàng đêm tại thành phố Maracaibo. Chính tình trạng buôn lậu đã khiến các mặt hàng thiếu yếu ngày càng trở nên khan hiếm tại thành phố này. Những kẻ chuộc lợi cũng xếp hàng để mua, sau đó bán với giá cao hơn ở Colombia.