Ukraine muốn “chôn vùi” thỏa thuận Minsk, đổ trách nhiệm cho Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. |
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Interest của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Chính phủ Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko muốn chôn vùi thỏa thuận Minsk, từ đó đẩy trách nhiệm sang Nga và người dân Donbass.
Ông Lavrov nhấn mạnh: "Đề cập đến thỏa thuận Minsk, tôi tin rằng Chính phủ Ukraine và cá nhân Tổng thống Poroshenko muốn chôn chặt nó. Họ muốn làm điều đó như một cách thức để có thể đổ trách nhiệm cho Nga và người dân phía đông Ukraine".
Theo ông, điều này xuất phát từ thực tế rằng ông Poroshenko đang phải đối mặt với một "phản ứng nghiêm trọng từ một bộ phận những người cực đoan, những người này cho rằng chính phủ đương nhiệm rất yếu kém, họ đánh mất sự kiên nhẫn của mình, và đặt hy vọng vào một cuộc bầu cử sớm hay một cuộc cách mạng "Maidan" mới.
Theo ông Lavrov, "sai lầm lớn nhất" của ông Poroshenko là sau khi ký hiệp định tại Minsk vào tháng 2/2015, trở về với kết quả khả quan nhận được sự ủng hộ của Đức, Pháp, và sau đó Hội đồng Bảo an ở New York, ông đã không nhân cơ hội để thuyết phục quốc hội của mình, cũng như phe đối lập rằng đây là thỏa thuận có lợi thế, được sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, một tổ chức mà Kiev rất muốn trở thành thành viên.
Ngoại trưởng Nga lưu ý: "Thay vì thế, khi trở về Kiev ông bắt đầu xin lỗi phe đối lập, nói rằng họ không cần tham gia một cách nghiêm túc, rằng ông không đưa ra bất cứ cam kết nào ràng buộc về mặt pháp lý – rằng họ không nên hiểu sai vấn đề như thế và vân vân... Ông tự đặt mình vào tư thế của một chính trị gia hoàn toàn vô trách nhiệm khi đặt bút ký vào văn bản nào đó. Một tuần sau, khi trở về ông tuyên bố rằng mình đã không ký kết hiệp định này. Phe đối lập đã tìm ra được điểm yếu của Tổng thống".
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho rằng, "chính phủ Ukraine muốn đảm bảo rằng các bên khác phải là những người đầu tiên tuyên bố rằng họ từ chối thực hiện thỏa thuận Minsk".
Ông Lavrov kết luận: "Vì thế mới dẫn đến sự phong tỏa kinh tế, và cũng từ đó các ngân hàng bị cấm phục vụ người dân ở phía đông của Ukraine".