Ukraine: Dân Donetsk khốn vì chiến tranh, khổ vì mùa lạnh
Bà Svetlana đã buộc phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và phải sống dưới hầm trú ẩn trong nhiều tháng.
Bà nói: "Tôi đã phải sống 4 tháng trong hầm trú bom này. Tôi có thể bị trúng đạn chết bất cứ khi nào đi ra ngoài”.
![]() |
Người dân đang trú ẩn tại một căn hầm ởMakiivka, ngoại ô Donetsk. |
Bà trú trong tầng hầm của một tòa nhà chung cư được xây dựng từ những năm 1930 cùng với khoảng 100 người khác, chủ yếu là phụ nữ. Họ ở đây để tránh các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và ly khai.
Ở đây, những chiếc ghế dài được chuyển thành giường. Quần áo treo trên tường cùng với một vài món đồ chơi và một quả bóng. Ở đây có khoảng 15 trẻ em.
Svetlana nói: "Ở đây giống như trong tù. Nhiều người cảm thấy rất tù túng”.
"Chúng tôi đến đây để thoát khỏi cái chết”
Những người trong hầm trú ẩn cho hay họ không có cách nào trốn khỏi nơi này.
![]() |
Khung cảnh tan hoang ở miền Đông Ukraine. |
Irina cho biết: “Còn lại 96 người trong hầm trú. Trước đó có 250 người nhưng nhiều người đã chạy khỏi Donetsk. Tôi đã mất tất cả mọi thứ. Chồng tôi làm việc trong một hầm mỏ nhưng nó đã đóng cửa. Chúng tôi đang sống bằng nguồn viện trợ nhân đạo". Trước đây Irina có một cửa hàng nhưng giờ nó đã bị phá hủy bởi bom đạn.
Irina cũng đã sống 4 tháng trong hầm cùng với chồng, con gái và cháu trai 7 tuổi.
Cô sợ hãi nhớ lại: "Đã có 2 lần, chúng tôi cố gắng quay trở lại nhà của mình để lấy một số thứ. Nhưng mỗi lần đó đều gặp các cuộc giao tranh khốc liệt. Có hai người phụ nữ không chạy kịp và đã bị chết trước mặt cháu trai của tôi”.
"Chúng tôi đến đây để thoát khỏi cái chết", cô nói.
Cuộc sống trong hầm trú ẩn rất khó khăn và chật chội. Một số người đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và thường tỏ ra cáu kỉnh. Ở trong hầm còn có một cụ bà đã 87 tuổi và nhiều bé còn rất nhỏ.
Svetlana nói: "Khi thức giấc, không ai biết được liệu họ còn sống được đến hết ngày đó hay không”.
![]() |
Người dân Donetsk đã từng có thời gian phải sống trong hoàn cảnh không có điện đến hơn một tháng trời. |
Một người đàn bà khác tên là Valentina Filippovna, 67 tuổi, nói: "Một số trẻ em đã trở nên quen với tiếng súng đạn. Chúng nghĩ rằng pháo đạn là một cái gì đó rất bình thường. Chúng muốn đi ra ngoài và điều đó rất nguy hiểm".
"Hôm qua chúng tôi chỉ bắt đầu cho lũ trẻ chơi bóng thì các cuộc bắn phá lại bắt đầu”, bà vừa nói vừa nhìn trân trân vào 3 đứa trẻ đang lặng lẽ ngồi tô màu.
Bên ngoài căn hầm, một số phụ nữ đang tranh thủ lúc yên ả để nấu nướng, phơi đồ.
Svetlana nói: "Chúng tôi có nước lạnh. Chúng tôi đun nóng nước bằng ấm khi có điện".
Nỗi lo mùa đông đến
Vào ban đêm, nhiệt độ ở khu vực này đã giảm xuống dưới 0 độ C; ban ngày cũng dưới 8 độ C. Ở trong hầm không hề có máy sưởi.
Theo Svetlana, các cuộc pháo kích đã phá hủy đường dây điện. Đó là lý do họ đã từng có thời điểm phải sống hơn một tháng mà không có điện. Họ dùng đèn của thợ mỏ và nến để thắp sáng.
Xung quanh nơi trú ẩn, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của tờ Asia One, một tờ tin tức trực tuyến lớn của Malaysia.