Ukraine: 250.000 cư dân Lugansk sống trong cảnh không điện nước
“Tính tới ngày 5/8, các cư dân còn lại tại Lugansk đang phải sống mà không có điện. Đây thực sự là một thảm họa nhân đạo. Từ ngày 3/8, một phần cư dân sinh sống tại khu vực trung tâm đã bị cắt điện nước cũng như hệ thống liên lạc qua điện thoại và internet”, hãng tin RT dẫn tuyên bố trên website của hội đồng thành phố Lugansk.
Dưới tác động của nhiệt độ cao và các xe thu gom rác bị hư hỏng nặng buộc phải ngừng hoạt động, thành phố “đang đứng trước bờ vực thảm kịch sinh thái”, theo chính quyền Lugansk.
Quân đội Ukraine triển khai tấn công tạiPervomaisk thuộc vùng Luhansk hôm 2/8. |
“Hiện nay, 250.000 cư dân Lugansk phần lớn là người già về hưu và các gia đình có con nhỏ, không có tiền để rời khỏi thành phố và họ cũng không có nơi nào để đi sơ tán. Do đó, người dân đang buộc phải sống cùng chiến sự, thiếu thông tin liên lạc và thiếu thực phẩm. Mọi người không thể mua các thiết bị y tế cần thiết bởi chỉ còn một hiệu thuốc đang hoạt động”, hội đồng thành phố Lugansk nhấn mạnh.
Đại diện quỹ Cộng đồng Donbass, Roman Korotenko chia sẻ với trung tâm báo chí Novorossiya rằng thành phố Lugansk đang quay trở lại “Thời kỳ đồ đá”.
“Thực tế, chúng tôi đang phải sống trong Thời kỳ đồ đá khi không có điện và nước. Tất cả đều xuất phát từ các cuộc nã pháo không ngừng của quân đội Ukraine. Nguồn điện chỉ được cung cấp trong vài giờ đồng hồ và nhiều đường dây dẫn đã bị đứt do quân đội tấn công. Nhiều người đã rời khỏi thành phố. Tôi còn chị gái chưa đi sơ tán. Nếu bạn đứng ra ngoài ban công vào mỗi chiều, bạn sẽ cảm nhận được rằng thành phố này đang chết dần”, cựu cư dân tại Lugansk hiện đang sống tại Kharkov, Olga chia sẻ với RIA Novosti.
Người dân tại thành phố miền đông UkraineSlaviansk chờ lấy nước hồi tháng Sáu. |
Theo ông Olga, các cửa hàng vẫn hoạt động vài giờ đồng hồ mỗi ngày song giá cả tăng lên liên tục. Khách hàng không thể mua thuốc lá nhưng vẫn có thể mua được thức ăn. Vào buổi chiều, người dân thường tránh ra khỏi nhà bởi đây là thời điểm các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai bùng nổ. Thậm chí, nhiều cư dân tại Lugansk đã buộc phải cư trú dưới tầng hầm để tránh nguy hiểm.
“Các lực lượng chống khủng bố đã tới những khu vực này. Điều đó không có nghĩa là cuộc tấn công vào khu vực trung tâm đã bắt đầu nhưng kế hoạch chuẩn bị đã có sẵn”, ông Lysenko nói.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.