Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015

Dường như là “truyền thống”, các đội thi đêm thứ 2 thường vô địch cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC), tối 29/4, đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) đã trở thành nhà vô địch DIFC 2015!

Tối 29/4, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015) tiếp tục diễn ra đêm thứ hai với màn trình diễn của hai đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) và Surex-Firma Rodzinna (Ba Lan). Điều khá "khác biệt" so với các DIFC trước là dù đêm thứ hai nhưng khán giả vẫn ngồi gần như đầy ắp các khán đài.

Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 1
Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 2
Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 3

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Giám khảo, tiêu chí để xét chọn trao giải tại DIFC là ý tưởng, sự đa dạng, phong phú và chuyển đổi về màu sắc, tính độc đáo và chất lượng của màn trình diễn. Và như đã thành “truyền thống”, lại một đội dự thi vào đêm thứ hai của cuộc thi đã giành giải Nhất. Đó là đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc)!

Howard & Sons Pyrotechnics là một trong những công ty pháo hoa thành công nhất tại Úc, nổi tiếng với những màn trình diễn tuyệt vời tại các sự kiện lớn trên khắp thế giới. Màn trình diễn của đội Úc với tên gọi “Bản giao hưởng sắc màu” được chia thành 4 phần.

Tương tự như tác phẩm “Bản giao hưởng sắc màu” được viết năm 1921, phần thể hiện của Howard & Sons Pyrotechnics đi theo 4 lần chuyển biến của màu sắc. Phần 1 là màu tím - màu của thạch anh tím và hoàng tộc, với giai điệu chậm và mang tính nghi lễ. Phần 2 là sắc đỏ của những viên hồng ngọc, rượu vang và phép màu với nhịp điệu nhanh và cuồng nhiệt, thể hiện sự phát triển sôi động của TP Đà Nẵng.

Phần 3 là màu xanh của những viên đá sapphire, nước biển sâu và bầu trời với nhịp điệu nhẹ nhàng như những gợn nước vỗ nhẹ vào bờ sông Hàn; phần 4 là sắc xanh của những viên ngọc lục bảo, niềm hy vọng, sự hân hoan tuổi trẻ, mùa xuân và chiến thắng. Lúc này, giai điệu nhạc tiếp nối dồn dập và tăng mạnh dần lên đến điểm của khúc khải hoàn.

Khán giả thực sự cảm thấy choáng ngợp khi những chùm hoa sặc sỡ của đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) tô sắc cho bầu trời đêm, mang lại sức sống cho “Bản giao hưởng sắc màu”. Màn trình diễn trong 21 phút xứng đáng mang lại cho họ chức đô địch DIFC 2015. Đây cũng là đội từng giành giải Ba tại DIFC 2009.

Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 4
Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 5
Từ giải Ba, Australia vươn lên vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 - ảnh 6

Với bảng thành tích toàn giải Nhất tại các quốc thi quốc tế từ 2009 đến nay, gần đây nhất là quán quân giải Vô địch pháo hoa châu Âu tại Neufeld/Leitha, Áo 2012, quán quân cuộc thi pháo hoa quốc tế Pohang, Hàn Quốc tháng 7/2014, đội Surex-Firma Rodzinna (Ba Lan) lần đầu tham dự DIFC 2015 đã mang đến cho khán giả Việt Nam màn trình diễn “Đam mê của chúng tôi, cảm xúc của các bạn”.

Trước giờ trình diễn, Jaroslă Suzdalewicz, phát ngôn viên của đội Surex-Firma Rodzinna bật mí: “Mong muốn của chúng tôi là màn trình diễn này đem lại những cảm xúc cho người xem. Chắc chắn những màu sắc và hiệu ứng khác biệt hòa cùng các giai điệu của một trong những nghệ sĩ tài năng nhất, James Dooley, sẽ giúp chúng tôi thể hiện trọn vẹn sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc mà qua đó bày tỏ những xúc cảm sâu sắc nhất của mình”.

Có thể thấy, với mục tiêu đặc biệt của phần trình diễn là thể hiện cảm xúc qua những màn pháo hoa, đội Surex-Firma Rodzinna đã tạo ra những khoảnh khắc để khán giả lắng đọng và bắt đầu cảm nhận những dòng cảm xúc tuôn trào. Đây thực sự là một thiết kế độc đáo thể hiện sự đồng điệu hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, sự phối hợp giữa các yếu tố của mặt đất, bầu trời và những màu sắc đặc biệt.

Rất tiếc, cơn mưa nhỏ từ cuối phần trình diễn của đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) dù chỉ kéo dài vài chục phút nhưng đã khiến bầu không khí trên sông Hàn “nặng” hơn, khói khó lan tỏa hơn, không gian cho màn trình diễn ít được trong trẻo, nên những “giọt” pháo hoa tạo sự lắng đọng để từ đó gây nên những cảm xúc tuôn trào mà đội Surex-Firma Rodzinna muốn thể hiện ít phát huy được hiệu quả.

Dẫu vậy, cũng xin được chúc mừng đội Surex-Firma Rodzinna đã giành giải Nhì của DIFC 2015. Hai đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ và Đà Nẵng (Việt Nam) đồng hạng Ba. Đội Fireworks for Africa (Nam Phi) nhận giải Khuyến khích. Xin hẹn gặp lại tại DIFC 2017!

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !