Trung Quốc sẽ chỉ là quốc gia tầm thường...
Theo Jakarta Post, hiện có rất nhiều công dân Trung Quốc hay những người Trung Quốc có quốc tịch khác đang sống và làm việc trên khắp thế giới, nhưng mối quan hệ giữa họ với những người còn lại trên thế giới có phần “kỳ lạ”.
Đối với nhiều nước, lượng du khách Trung Quốc vượt xa nhiều so với du khách từ các quốc gia khác, nhưng họ lại hiếm khi để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương như những du khách phương Tây và Nhật Bản.
![]() |
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam gần khu vực Trung Quốc triển khai trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. |
Jakarta Post cho rằng, những người di cư Trung Quốc trong thời gian gần đây dường như hiếu chiến hơn, hung hăng hơn và ít hiểu biết hơn so với người di cư của những quốc gia khác.
Theo Jakarta Post, một trong những công dân Trung Quốc nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất trên thế giới là cây vợt Li Na. Cô được yêu thích vì có những lời nói tốt đẹp và hành động thân thiện. Li Na là tay vợt nữ có tần suất cập nhật và trao đổi thông tin với người hâm mộ nhiều nhất thông qua mạng xã hội Twitter trong suốt mùa giải Australian mở rộng 2014.
Nếu Li Na có thể làm điều đó, thì các công dân khác của Trung Quốc và người gốc Trung Quốc ở các quốc gia khác cũng có thể làm được.
![]() |
Cây vợt Li Na Trung Quốc được rất nhiều người mến mộ vì sự thân thiện và cởi mở. |
Sinophobia (Hội chứng sợ người Trung Quốc), một từ miêu tả nỗi sợ hãi người dân Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc có thể bị xóa bỏ nếu nhiều người Trung Quốc có cách cư xử tốt hơn và không thô lỗ như hiện nay.
Trong khi đó, theo Tạp chí The Diplomat, cách hành xử của chính phủ Trung Quốc cũng rất hung hăng. Trung Quốc đang cố giành chiến thắng bất chấp cả danh dự.
Năm 2012, Trung Quốc bắt đầu quản lý bãi cạn Scarborough, thách thức tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với khu vực này.
Đến năm 2013, Trung Quốc lại tiếp tục công bố ‘vùng phòng không’ bao trùm một phần rộng lớn ở biển Hoa Đông, trong đó có cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản.
Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2014, Trung Quốc lại đưa giàn khoan trái phép Hải Dương – 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng một đoàn tàu hơn trăm chiếc, đâm hỏng nhiều tàu thực thi pháp luật và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có nhiều hành động hung hăng khác như chặn tàu Philippines tới Bãi Cỏ Mây, dùng chiến đấu cơ áp sát máy bay Nhật Bản trên vùng trời gần quần đảo Senkaku.
Theo The Diplomat, những hành động trên đã khiến Bắc Kinh bị xem là kẻ chuyên đi bắt nạt trong khu vực. Thay vì sử dụng các công cụ pháp lý, Trung Quốc lại đang sử dụng những bằng chứng không xác thực, những cách diễn giải vô lý để đưa ra những tuyên bố chủ quyền vô lý, chẳng hạn như “đường lưỡi bò”, hay “đường chín đoạn”.
The Diplomat cho rằng, sự bấp bênh, không có cơ sở trong những lập luận chủ quyền của Trung Quốc đã được thể hiện rõ trong đối thoại Shangri-La 13 vừa qua khi phái đoàn Trung Quốc không thể giải thích được những yêu sách chủ quyền của mình, thậm chí nhắc đến “đường lưỡi bò” nhưng không nói được đó là cái gì.
The Diplomat cho rằng, việc dùng các chiến lược hung hăng để tuyên bố chủ quyền có vẻ như đã giúp Trung Quốc lấn lướt các nước khác. Tuy nhiên, chúng lại khiến cho Trung Quốc còn rất ít bạn bè hoặc thậm chí là không còn bạn bè nào nếu tiếp tục hung hăng như vậy trong khu vực.
Cũng theo The Diplomat, việc giành được danh dự, uy tín và ảnh hưởng là điều quan trọng trong các chiến thắng trên chính trường quốc tế nhưng Trung Quốc dường như không quan tâm đến điều này.
The Diplomat cho rằng, nếu còn tiếp tục hành động như hiện nay, Trung Quốc sẽ thấy mình là người chiến thắng nhưng với con mắt của mọi người trên thế giới, nước này sẽ trở lên tầm thường. Mong rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ sớm nhận ra điều này để hành động một cách hợp lý và tuân thủ luật pháp quốc tế trong các mối quan hệ trong khu vực.
The Diplomat cho rằng vẫn chưa quá muộn để Trung Quốc lấy lại được một số hình ảnh tốt đẹp trong khu vực và trên thế giới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. The Diplomat bắt đầu ra mắt từ năm 2002 và cho đến nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà bình luận, nhà hoạch định chính sách và các học giả chuyên sâu về các vấn đề trong khu vực này.