Trung Quốc: Lợn chết trôi sông do virus H7N9
![]() |
| Trong tháng 3, hơn 16.000 xác lợn chết trôi nổi trên sông Hoàng Phố bị nghi nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 |
Mới đây, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận 2 nam bệnh nhân 87 tuổi và 27 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện Thượng Hải hồi đầu tháng 3 khi nhiễm cúm gia cầm H7N9. Ngoài ra, một phụ nữ 35 tuổi ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, gần Thượng Hải cũng đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm cúm gia cầm H7N9 - loại bệnh chưa từng lây sang người trước đây.
Trong khi đó, vào đầu tháng 3, nhiều tuyến đường thủy tại Thượng Hải đã trở thành nơi tập kết của hơn hơn 16.000 xác lợn chết trôi nổi trên sông Hoàng Phố. Thậm chí, nhiều xác lợn còn xuất hiện ngay trên những cung đường thủy đổ trực tiếp vào khu vực dữ trữ nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho 23 triệu cư dân thành phố, khiến không ít người lo sợ về chất lượng vệ sinh an toàn nước sạch.
Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi từ phía dư luận, không một quan chức từ chính phủ cho tới địa phương tại Trung Quốc trả lời rõ ràng về nguyên nhân chính xác khiến lợn chết đại trà và trôi nổi tới gần thành phố Thượng Hải. Các phương tiên truyền thông và xã hội của Trung Quốc cho rằng nguyên nhân khiến hàng chục nghìn con lợn chết là do bị nhiễm virus và người chăn nuôi đã thiếu ý thức trách nhiệm trước sức khỏe cộng đồng song câu trả lời vẫn không được công bố.
Nhằm trấn án dư luận do không có câu trả lời từ phía các cơ quan lãnh đạo, nhiều tờ báo như Oriental Morning Post – một trong những tờ báo được ưa chuộng nhất tại Thượng Hải, chỉ còn cách cho đăng những dòng cảnh báo người dân như: "Rửa tay sạch sẽ, dùng tay che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tránh ăn và tiếp xúc với gia súc nhiễm bệnh và đã chết".
Việc để xảy ra tình trạng chủ chăn nuôi thường xuyên vứt xác gia súc và gia cầm xuống sông tại Trung Quốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, giới truyền thông Trung Quốc và nước ngoài cho rằng chính phủ đã tỏ ra yếu kém trong khâu quản lý và xây dựng khung hình phạt nghiêm trị với những kẻ chỉ vì lợi nhuận cao mà sẵn sàng thu gom, chế biến số lợn chết và bị bệnh sau đó bày bán trên thị trường.
Hình ảnh lợn chết hàng loạt trôi nổi trên sông Hoàng Phố tại Thượng Hải – trung tâm thương mại lớn của Trung Quốc đã trở thành “nỗi xấu hổ” cho thành phố trên con đường vươn tới tầm cỡ trung tâm tài chính quốc tế.
Nhiều tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H7N9 là từ số gia súc bị bệnh và đã chết hồi đầu tháng 3. Do đó, giới truyền thông xã hội Trung Quốc đã yêu cầu các quan chức phải nhanh chóng điều tra liệu hàng chục nghìn con lợn chết đóng vai trò làm xuất hiện chủng virus cúm gia cầm mới, vừa cướp đi sinh mạng của 2 cư dân Thượng Hải.
Thông tin mới xác nhận cho biết nạn nhân 27 tuổi nhiễm virus H7N9 là một thương lái buôn thịt lợn song nguồn gốc khiến bệnh nhân nhiễm cúm lại chưa thể được xác định. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khả năng bệnh nhân bị nhiễm cúm từ một người khác là khó có thể xảy ra bởi chủng virus H7 chỉ mới xuất hiện và thường lây sang người từ gia cầm chứ không từ lợn.
Hiện nay, chính quyền Thượng Hải cần có trách nhiệm điều tra và tiến hành lấy mẫu thí nghiệm từ xác lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố nhằm xác định liệu virus H7N7 – loại virus từng cướp đi sinh mạng của 2 người trên thế giới, có xuất hiện trong số lợn chết hay không sau đó thông báo rộng rãi với công chúng. Ngoài ra, giới chức y tế cộng đồng Trung Quốc cũng cần sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án đối phó với khả năng bùng phát dịch bệnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe toàn cầu.
