Trung Quốc đã bí mật xét xử Vương Lập Quân?
Trung Quốc đã bí mật xét xử Vương Lập Quân?
Phiên tòa xử giám đốc công an Trùng Khánh sẽ mở vào 18/9
Bạc Hy Lai không liên quan vào vụ án Vương Lập Quân?
Giám đốc Công an Trùng Khánh có thể nhận án 10 năm tù
![]() |
Cảnh sát lập hàng rào bên ngoài Tòa án nhân dân thành phố Thành Đô, nơi cựu giám đốc công an Trùng Khánh sẽ bị xét xử - Nguồn: Reuters. |
Wang Yuncai, luật sư của ông Vương Lập Quân, là người cho Telegraph biết phiên tòa xét xử đã diễn ra trong bí mật.
“Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8:30 sáng và kết thúc vào khoảng giữa trưa”, luật sư Wang cho biết.
Cô Wang cũng cho biết thêm rằng: “Phiên xét xử có 2 phần, xét xử kínvà xét xử công khai. Buổi xét xử hôm nay là xét xử kín vì liên quan đến các bí mật quốc gia – với hai tội danh là đào tẩu và bẻ cong luật pháp vì mục đích cá nhân”.
Các lực lượng cảnh sát và an ninh đã có mặt xung quanh Tòa án nhân dân thành phố Thành Đô. Tuy nhiên, một quan chức địa phương cho hay sự xuất hiện của lực lượng an ninh chỉ là buổi “tập duyệt” và phủ nhận rằng phiên tòa xét xử ông Vương đã bắt đầu.
Si Beibei, một quan chức chính quyền địa phương, nói rằng phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu vào ngày mai và chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày.
“Rất khó có thể nói phiên tòa đó đã diễn ra như thế nào. Tôi không thể bình luận bởi lẽ phần hai của phiên tòa còn chưa diễn ra. Phiên tòa ngày mai sẽ đưa ra các tội danh khác. Lúc này tôi không thể bình luận hơn được”, luật sư Wang nói.
Và cô Wang cho biết thêm rằng: “Vương Lập Quân vẫn khỏe, cả về thể chất và tinh thần”.
Phiên tòa diễn ra 7 tháng sau khi ông Vương chạy đến Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, mở đầu cho một trong những bê bối chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ của chính trường Trung Quốc.
Ông Vương, 52 tuôi, từng là cánh tay phải và được tin cậy của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người có vợ là bà Cốc Khai Lai vừa bị tuyên án tử hình hoãn thi hành vì đã giết doanh nhân người Anh Neil Heywood.
Vào tháng Hai, ông Vương chạy đến Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và tiết lộ việc bà Cốc đầu độc ông Heywood. Sau 30 giờ xin tá túc tại Lãnh sự quán Mỹ, ông Vương bị buộc phải đầu hàng giới chức Trung Quốc. Tuy nhiên, đến lúc đó, ông Vương đã trở thành người khơi mào cho một bê bối chính trị làm rung chuyển Bắc Kinh trước thềm Đại hội Đảng 18, sự kiện chuyển giao giới lãnh đạo Trung Quốc 10 năm một lần.
Vào ngày 9/8, bà Cốc Khai Lai đã bị tuyên án vì đầu độc doanh nhân Neil Heywood với lí do ông Heywood đe dọa đến sự an toàn của con trai bà, Bạc Qua Qua.
Trong phiên xét xử bà Cốc, ông Vương cũng được nhắc đến là có liên quan đến vụ án bằng hành động che giấu tội của bà Cốc. Theo một luật sư có mặt tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bà Cốc còn nói rằng ông Vương và bà Cốc đã từng có âm mưu bắn ông Heywood và dàn dựng ông Neil Heywood là người buôn ma túy.
Còn ông Bạc Hy Lai cho đến nay chỉ bị buộc tội "vi phạm điều lệ Đảng”.
Trước khi phiên xét xử ông Vương bắt đầu, truyền thông Trung Quốc tuyên bố ông này bị truy tố tội “đào ngũ, lạm dụng chức quyền, vi phạm luật vì lợi ích cá nhân và nhận hối lộ”.
Bà Si Beibei, một quan chức chính phủ Trung Quốc phủ nhận rằng phiên tòa xét xử ông Vương đã bắt đầu và cho biết 8 giờ sáng ngày mai phiên tòa mới diễn ra.
Tuy nhiên, bà Si xác nhận rằng phiên tòa ngày mai sẽ không mở cửa cho giới báo chí nước ngoài.
“Đây là phiên tòa công khai nhưng không cho báo chí tham gia”, bà Si nói và cho biết một cuộc họp báo sẽ được tổ chức “có thể là vào buổi chiều muộn, sau khi phiên tòa xét xử được hoàn thành”.
“Các bạn sẽ nhận được các thông tin tại buổi họp báo và có thể đặt câu hỏi vào lúc đó. Những ai phạm tội đều đáng bị đối xử như vậy”, bà Si nói.
Tùng Lâm
