Trùm lừa đảo tài chính Trung Quốc bị tử hình bí mật
![]() |
Ông Zeng Chengjie bị tử hình mà không được gặp người thân |
Theo con gái ông Zeng, hồi năm 2009, các quan chức địa phương đã rút khoản đầu tư của họ vào các dự án của ông này, gây hỗn loạn trong giới đầu tư. Việc đó đã buộc ông Zeng phải tìm mọi cách huy động vốn. Tới tháng 5/2011, ông Zeng bị kết án tử hình và toàn bộ tài sản bị bán lại cho một công ty nhà nước.
Theo bản cáo trạng, ông Zeng bị cáo buộc gian lận tiền của hơn 57.000 nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới 2,8 tỷ nhân dân tệ (460 triệu USD). Trong đó, số tiền 1,7 triệu nhân dân tệ đã được hoàn trả.
Ông Zeng từng dùng số tiền trên để đầu tư vào công ty riêng, phục vụ các dự án phát triển đô thị và công trình công cộng tại Cát Thủ - một thành phố nhỏ tại tỉnh Hồ Nam.
Tại Trung Quốc, án tử hình cho giới "tội phạm cổ cồn" ngày càng gia tăng, phần lớn liên quan tới các vụ án kinh tế.
Điều đáng nói, sau 2 ngày chịu án tử hình tiêm thuốc độc, gia đình ông Zeng mới được thông báo về cái chết của thân nhân. Đây là điều trái với quy định của luật pháp Trung Quốc. Theo quy định, gia đình của các tử tù sẽ được phép gặp mặt người thân trước khi bị tử hình.
Trong khi đó, tòa án Trung Quốc cho biết ông Zeng đã yêu cầu không gặp mặt gia đình trước khi chết. Tuy nhiên, tuyên bố trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng.
Cựu Giám đốc Google tại Trung Quốc - Kai-Fu Lee viết: "Nếu một ngày tôi nhận án tử hình và được quyền gặp thân nhân, tôi đảm bảo sẽ yêu cầu được gặp gia đình. Nếu tòa án nói tôi không muốn gặp người thân, đảm bảo đó là lời nói dối".